Thông tin Mas nhận được, anh Tiến Sờ mó đang trên đường vô ĐN. Anh em ĐN chuẩn bị ................ đón tiếp đê.
Đón tiếp bưa bưa thôi kẻo anh í sợ, bỏ của chạy lấy người như anh Ex mụ nhá! Mụ xuất hiện càng ít càng tốt đi, đợi lúc nào anh í quen với việc nhìn mụ rồi hẵng ra mặt hẳn Lại sắp có ăn chơi đàn đúm rồi đây
Bác Éc căn bản nghe mụ nói íu bóng vía, chớ có ai hù dọa chi mô, Nói nhỏ mụ nghe thui nì eng Tiến vô mờ nhắn cho mỗi tui thoai đó
Rứa thì chúc mừng mụ chơ răng, ráng mà làm ăn cả tiếc nghe mụ. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ", hớ hớ... Rứa box ĐNẵng đã có kế hoạch tiếp đãi đại gia chi chưa? Chắc chỉ cần phái mụ Mát ra uống với đại gia là đủ ngất rồi, chuẩn bị chi cho mệt mụ hè
hơ hơ !!! tình hình là anh Tiến vô.... Hiện tại là đang vô.. CHị Nghi nói rứa làm như chị Mas là " hung thần" ko bằng Tối nay lại đi đâu đấy chị MAS ..???
@ Mr Hoi: Eng chuyến ni chưa vào đến nơi đã có người dặn dò trước sau, đã có sự chuẩn bị, Which one!!!!! Hề hề, eng Tiến nhà ta mừ lị! @Bà Táo: Đâu không thấy vào thảo luận hè!
Oạch... Chồng iu của tui mà các bà ở đây bàn nhau mổ xẻ gì đó hử? Bà Mát, bà có tiếp thì nhớ mặc áo cao cổ, ngồi xa xa chút nghe bà? Xí xớn là tết tui bay vào là chít với tui đó. còn chi nữa mà sao nhắn tin cho mỗi bả? Hum qua nói vào DN mà nhầm là Hn làm tui giật hết cả mình @Anh: Ngồi chơi cạnh mấy mụ ở ĐN thì nhớ ngồi cách xa xa anh nhé? Mấy mụ này kua zai ác lắm. Ko yên tâm tí nào cả
Sóng gió sắp diễn ra thật rồi, hi vọng sóng nhỏ thôi, 2 Mod, 1 Ẹc Min--> Ẹc Min @Anh Hoi: Mọi sự tại nhân!
Đã dặn dò kĩ lưỡng. Phen này mụ Mát đừng hòng sờ mó được kí gì nhá. Bà Nghi: Bà đừng có chọc gậy bánh xe. Đã nói anh Tiến của tui sao bà kích bác bà Mát xí xớn gì hử? @Mr Nguyễn: Hình như tui vẫn giữ cái đoạn chát gì gì đó đấy ông ạ b-)
ôi!! chị Táo cứ nghĩ thế thì ko tốt rồi..Box em làm chi mà chị phải thế..Gì thì gì chồng chị vẫn là chồng chị thôi Mí lại có "mụ" nào đâu??? hơ hơ...tội nghiệp anh em chứ chị, ngó bộ chị dâu đứng ngồi ko yên..
Miềng đứng ngoài công kích cho ruồi muỗi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhan sắc tàn phai rồi lúc nớ miềng mới ra tay, keke... Mụ Táo làm chi mà nhảy chồm chồm lên rứa hè? Đều là chị em nhà kua zai cả, phải san sẻ với nhau chớ. Mụ quên luật kuzzza là "kua được zai nào đều phải sung vào công quỹ" rồi ah? Hay mụ định phá luật hử Hội trưởng? Mụ Mát cứ tiếp anh Tiến nhiệt tình vô cho tui, cần thiết thì phái thêm em candy với em Mars nữa, ko sợ chi mụ Táo hết. "Nước xa ko cứu được lửa gần", cho mụ í tức chết thì thôi, hehe, chừa thói ăn mảnh @Anh Tiến: cứ thoải mái hưởng thụ đi anh! Uống đến lúc nào mờ mắt thì thôi, em ko nói gì đâu mà sợ
Oái... Như vầy là các mụ hùa vào ăn hiếp tôi hả? Hiền lành quá thật thiệt thòi mà Hix. Thì đúng là hội có luật... Vậy nhưng tui với bà thống nhứt rùi còn gì? Anh Tiến với anh Cùa là của tui, Hungbang thì tui ko được mó tay vào rùi còn gì nữa? Oài, Mụ Mát với Candy ới. Mình Nam bắc úynh nhau là mụ ấy ở miền Trung "ngư ông đắc lợi" đấy. Thôi thì tôi sống theo hiến pháp và pháp luật. Các mụ sờ nhẹ tay thui nhá, hỏng hết của tui thì chít
Bớt Spam chuyện dzai lại đi chơ, vô topic mô cũng chộ spam giành dzai, đọc phát ngán, hem lẽ QTN có mỗi chuyện ni sôi nổi , bóp phanh bóp phanh Nói chặp Hói nó uất ức tự bóp chết thì tiếc uổng cả đám
Ngủ một giấc, uống cafe, ăn cơm, online! Cô đơn lẫy đẫy . Mấy mụ spam khiếp, đã già còn nói nhiều. Tối nay xem Box Đà Nẵng sẽ cho mình chết kiểu gì?
tội nghiệp anh Tiến ghê !! Bé Candy đến hiệp 2 thì bị " triệu về dinh" tình hình là các anh các chị đang còn vui chơi..
Đón tiếp ri đây! Rứa mà nghe hô hào từ khi aT đang còn trên đường vô tê. Tình hình tối qua mụ Mát làm ăn được chi, aT được "chết" như răng, bà con kể tui nghe với nà!
Ngủ chơ biết mần chi, đói meo, ở nhà không có ai nên ngủ lấy sức! Thanks Box ĐN so much vì tình cảm chân thành, nhiệt tình. Hun mỗi người mỗi cái . Tối qua đúng chết thật, chết...thật...!