Ngày mai em cua Chjp vô đà nẳng đó, có gì liên lạc với nó nha, gắng cưa tán dụ dổ thế nào tùy miển sao cây đổ là ok.... số điện thoại của em Chjp ở chị Nghi đó, moi móc , đút lót, mua chuộc thế nào thì bàn với chị ý nha
Mai chị được nghỉ, chị cũng vào ĐN với nhá Bảo bé Chip kưa tán dụ dỗ ku Việt mà post cái hình nó đang ngồi cùng mấy em xinh tươi thì khác nào khủng bố tinh thần em Chip. Tuy nhiên chị xét thấy 2 em trên kia không có em nào bằng bé Chip nhà ta cả --> cố lên nghe Chip! Tối alo chị lấy số đt + bàn mưu tính kế luôn hí! Mánh khóe của chị + nhan sắc của em = thành công!!!
ủa? chứ không phải bán số à??? "lấy" tức là free rồi, vậy là em mất công à...Chị Nghi phỉa bồi thường cho em đó...hok chịu đâu ...huhu
Chị có thể vì tương lai em út mà hy sinh chút chút cũng không sao. Sau này thành công bé Chip sẽ hậu tạ cho chị nhiều nhiều lần hơn thế --> gọi là bỏ qua cái lợi trước mắt để hướng đến cái lợi lâu dài í mà! Còn chị có hứa chia tiền cho em mô mà bù lu bù loa lên rứa hè?
mới log in vô thấy ngay cái topic này......lại nằm trong Kute boy.....vui mừng khôn xiết...tưởng có anh chàng nào dính chưởng rồi chứ...ai ngờ .........hì hì tối nay sẽ call +onl với chị iu để bàn kế hoạch ngày mai.....sẽ thay mặt chjp đón tiếp em Việt chu đáo...sẽ làm xe ôm miễn phí...hoặc là ngồi sau ôm cũng đc....đường xá bây giờ đông đúc...mình ngồi sau ôm cho chắc..... mà chjp phải giới thiệu chút ít về em Việt chứ...nói cho em ý biết chip dể thương thế nào chứ....chứ ngày mai call cho em ý mà nhận đc câu" em kô biết chị là ai hết" thì công toi cho chị em nhà chip à??hề hề Chị iu: có gì chị giúp em chuyện này nhé...hậu tạ chị khi mọi việc đâu đâu vào đó....em gái ngoan của chị mà...chị iu nhỉ!
Đúng là em gái chị, tính toán mần ăn đâu vào đấy. Thế này thì chị đỡ khổ Gì chứ chuyện này thì em không nói chị cũng giúp mừ. Có điều em quan niệm thế nào là "đâu vào đó" (nghĩa là đến khoảng mức độ nào í mà)
Muốn làm xe ôm, hay ôm xe...ấy nhầm, ôm người lái xe gì thì tùy. Kế hoạch của chị em Chip thế nào ...tùy...dụ dổ cưa tán thế naò...tùy....đây là những thông tin ngoài lề để cho chị em nhà chip lên kế hoạch nè.... fone number : biết rồi ( khỏi nhắc lại ) xuất phát : bến xe ĐH trong khoang thời gian 7h30-8h00, còn thời gian đến nơi thì chưa biết sẻ cư trú nhà bà Dì bên Quận 3 ấy , mà hình như đổi tên rồi thì phải, lâu rồi hok vô nên hok nhớ. Chú thích : đôi khi hưng lên nhảy xe với thằng em vô đó luôn củng nên ....nên kế hoạch thế nào chị em bàn trước rồi cho chjp biết ...chjp sẻ cố gắng giúp 2 tay... @chip : yên tâm là Chjp luôn nói tốt chip với em của Chjp
"đâu vào đó"....hihihi...đến lúc em kua tán dụ dổ xong em ý...sẽ hậu tạ chị iu..... em gái chị mà lị...không giống chị thì giống ai bây giờ...cô giáo giỏi....nên trò cũng giỏi hơn cô....ý nhầm.....có thầy giỏi nên trò cũng giỏi theo..... Theo như lời chjp nói thì mọi chuyện có vẽ ổn rồi......chị em mình lên kế hoạch....em sẽ thực hiện...
hahaha, vui quá xá là vui, mánh khóe của chị nhan sắc của em = thành công chết mất thôi... @chíp hôi: Gieo trứng cho ác @\^o^/: cái đó gọi là "thả con săn sắt bắt con cá rô" (câu ni trong đuổi hình bắt chữ đó). @Chip: cố nha chị!
em trai của anh chjphoj áh , nhiu tuổi mừ cute dữ ta . làm mai choa bagia đê , :>) hậu tạ hậu hĩnh lém àh <:-P
@LT : giờ biết thì đả muộn rồi....! @Bà già : những thông tin cần thiết Chjphoj đăng tải đầy đủ hết rồi, bà già tìm hiểu đi nha... Nhớ phần hậu tạ đó, đừng quên đó nha
giờ vẫn chưa thấy mặt mũi của em Việt mô hết.....bao nhiêu công sức, mánh khóe, xin làm xe ôm cũng đều chưa thực hiện được....ai đời em ý chưa biết mình là ai cả nên kô dám gọi cho em ý...sợ người ta bảo người gì mà.......hic...rứa đó....chjphoj chả giúp đc gì cả.....chừng đó thông tin cũng chưa ăn thua gì...tệ tệ cũng phải nói là" em vô đến đó gọi đt cho chị này....từ quê lên kô biết gì.....anh nhờ chị ấy chăm sóc em " hoặc đại loại thế.....ngồi cả ngày nhìn cái đt mà em ý......bao nhiêu mánh khóe chuẩn bị kỷ càng mà vẫn chưa thực hành đc....hay là ông anh trai đã cảnh báo trước rồi cũng nên..... @lãng tử: làm gì có chuyện giao trứng cho ác em?....em trai kưng mà ri đây....vài bữa phải óanh vào đít mấy cái mới đc.....