Hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm 2009, BQT và thành viên tiến hành thăm hỏi và tặng quà bà cụ già neo đơn, hoàn cảnh rất khó khăn ở Đông Hà, gồm có admin No.1255, \^o^/, Rain; smod Mr. Nguyễn cùng nhiều thành viên QTN. Tại nhà bà cụ, BQT và thành viên QTn đã tặng quà gồm gạo, mỳ, bánh, trứng..v.v.. tiền.. Tuy không nhiều nhưng là những tấm lòng chân thành gửi đến hỗ trợ cụ lúc khó khăn, giúp đỡ cụ phần nào giảm bớt những gánh nặng của cuộc sống hàng ngày. Hy vọng sẽ tiếp tục có những tấm lòng vàng, hỗ trợ cho cụ và những người như cụ trong thời gian sắp tới. Đây cũng là tiêu chí của diễn đàn QTN chúng ta đang hướng tới: Xây dựng một Cộng đồng đích thực, tất cả vì một cộng đồng ấm no, hạnh phúc và ngày một đi lên. Phóng sự ảnh tại đây.
QTN đã trao tặng cụ số tiền + quà bao gồm: 1 thùng mì tôm (30 gói) Sữa đặc (5 lon) Trứng gà (chục quả) Bánh (1 gói) Gạo (hơn 50 lon) Và 200k tiền mặt để cụ thuốc thang lúc đau ốm. Cùng những lời thăm hỏi động viên chân thành nhất từ các thành viên và lời "đe dọa" đanh thép nhưng chan chứa yêu thương từ sếp Tiến No.1255: "mệ mà còn đi bộ xuống chợ ĐH ăn xin nữa là tụi con lên đòi lại hết quà đó"
Đây là một việc làm rất ý nghĩa. Nhưng mọi người liệu có thể giúp đỡ bà cụ lâu dài được không nhỉ? (cái này thì đúng là rất khó và có thể nói là gần như bất khả thi). Mọi người có ý kiến gì để chúng ta có thể giúp đỡ bà cụ lâu dài được không? (Trong suy nghĩ của em thì cũng có 1 ý kiến,nhưng nói ra thấy buồn cười quá)
xem pic thấy nhà bà cụ khổ thật...nếu QTN có mún giúp đỡ bằng thực lực của mình thì có kế hoạch và có những liên kết @không bjt profile bà cụ như thế nào.ví dụ có đất nông nghiệp gì ko nè...hay chỉ đơn giản là 1 cái nhà đo thui