(Theo Dân trí ) (Dân trí) - Cách cửa khẩu Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) chừng 2 km về phía Lào là chợ Karol (huyện Sêpôn, tỉnh Savannakhet). Ngôi chợ này được xem là “chợ Việt trên đất Lào”. Chợ Karol có hơn một nửa số tiểu thương là người Việt, họ đưa hàng hoá, nhu yếu phẩm từ chợ Lao Bảo, Đông Hà qua đây bán cho các đồng bào dân tộc Lào. Hàng hoá cao cấp từ Thái Lan và các nước khác qua cửa khẩu Densanvan rồi vượt cửa khẩu Lao Bảo về Việt Nam, còn những hàng hoá thiết yếu như mì tôm, nước mắm, đồ nhựa, áo quần… thì được đưa từ Việt Nam sang và bán rất chạy ở thị trường này. Hầu hết những người kinh doanh tại khu chợ này sáng từ Việt Nam sang, tối lại về; một bộ phận định cư ở đây và nói tiếng Lào như… gió. Tiếng là chợ Lào, người Việt song ở đây khách có thể trả bằng tiền Việt, tiền Kíp (Lào) và cả tiền Baht (Thái Lan). Du khách quá cảnh sang Lào đi về trong ngày thường ghé tham quan, mua sắm ở khu chợ này. Món đặc sản của chợ mà hiếm người Việt nào qua đây có thể bỏ qua là xôi sụm cay ăn chảy nước mắt, lạp (thịt bò tái băm nhỏ) và ruợu Lào. Cửa khẩu Densanvan (Lào) nằm đối diện cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam), ranh giới hai nước là cầu Xa Ớt Chiếc xe bò chở hàng Việt qua biên giới Xe bán tải chất hàng Việt để chuẩn bị đi vào vùng sâu, vùng xa cung cấp cho các bản làng của Lào Mã tấu, kiếm được xem là hàng hoá bình thường được bày bán ngang nhiên giữa chợ, mua thì dễ song để đưa hàng về Việt Nam lại không đơn giản. Những “ngân hàng di động” người Việt đang thu mua ngoại tệ (Kíp Lào, Baht Thái Lan) để bán cho những “ngân hàng con” khác tại cửa khẩu Lao Bảo Phụ nữ Việt mưu sinh trên đất Lào Thực khách người Việt đang thưởng thức đặc sản xôi sụm và lạp của Lào.
Ở DH mà chưa có dịp lên khu vực này vì không có bà con trên ny,,,, Nhưng nhìn cái cổng trường khu thương mại củng sầm uất đấy chư?
hì. lên chơi vẫn đc mà, cái cổng đó là cổng cửa khẩu nằm bên đất lào, chứ không phải cổng việt đâu... đối diện nó là cổng của việt đó
Mình cũng đã bon chen qua đất Lào này nhưng ngày tết qua đó không có chi ăn hết bởi người Việt về ăn tết hết nhưng nhìn cảnh hoang tan như 1 thị trấn nhỏ ở Việt Nam không tương xứng như khu vực thị trấn Lao Bảo đây là nơi ghi công chiến sỹ tình nguyện Việt Nam tại Lào đây là 1 ngôi chùa ở Lào bên trong ngôi chùa ở Lào
Cảm ơn anh Elnino đã bổ sung thêm cho topic hay hơn nhé... em củng đi qua đó nhìu rồi nhưng không có điều kiện chụp ảnh lại ^^
mình thì hay wa đó chơi, và đi làm ở bên đo . cac bạn có dịp wa đó lên thị trấn sepon mới thấy cảnh đep của nước bạn lào được .
ngoài lề 1 chút: xem thời sự nói về buôn lậu quang trị nói chung và Lao bao nói riêng mà thấy ghét... thấy dân quảng trị hiền quá mà bắt nạt....dám đi quay cảnh buôn lậu ở cao bằng.lang sơn......bọn buôn cắt cổ luôn chứ chẳng chơi... không có người QT thì không có VN đâu