Ngày 20 tháng 8 QTOL đến thăm và trao quà cho trẻ em nghèo ở Bản Chùa - Cam Tuyền - Cam Lộ. Đây là những hình ảnh mới nhận được truyền về vệ tin VINASAT-1. [Link ảnh bị die, đã xoá- Lãng Tử] Còn nhiều ảnh nữa đang ở pé Hoài - Em tranh thủ Post lên sớm để mọi người cùng thưởng thức nhé ! Thank Chiều 20/8/2008_ Nhóm QTN tiến hành hoạt động tình nguyện hè. 2h chiều,mọi người đã tập trung đông đủ tại nhà Kenshin.Nhật Quang cảnh của Bản Chùa Trao tặng sách vở, áo quần cho các em Thăm nhà trưởng bản Thăm nhà văn hóa Bản Chùa Đi xong xuôi tất cả lại về Chân Dung Người Anh Hùng
Làm trưởng đoàn sướng thật, được chụp bao nhiu là ảnh. Lần sau mình lại xung phong làm tiếp! Coi ảnh xong mới thấy đúng là Chip gà! Cái ảnh mọi người chụp chung, thấy nó cầm máy đứng gần gần, anh Tiến hỏi "có lấy được hết mọi người ko", nó bảo "hết hết". Chừ nhìn lại 2 cái ảnh nó chụp bị đứt người tùm lum, cái anh Tiến chụp mới đủ! Lần sau ko cho nó cầm máy ảnh nữa! CÒn mấy cái ảnh chụp ở nhà rông mô hè? Ở máy em Ken ah?
Hì cái Này DÂN ĐỒNG BÀO thấy em nào Khi nhận Quà. Đứu nào củng Sợ hihii. còn mấy cái ảnh Ở Nhà Ong trưởng Thôn đâu hè Pos lên đi chứ hi. cái đó mới Vui
ui ui chít Làm gì Thế Ta. công nhận ai chụp cái ảnh được đó. chị Nghj ơi Bậy Nha làm Thế thì anh Gì đó ĐẾN từ Hải Lăng chắc là........! chưa gì Chị Kiêm Tra rùi hihihihi
Vui thì Vui Nhưng Hậu qảu ÁC wa'. ĐI gặp Mưa em Bị cảm Rùi Nè huhuhuhu. ah ah topic bài Thuốc chữa bệnh CẢM. ai cho Thjen cái Nha. Tìm hẻm RA. nhanh nhanh với Nha thnank nhiều
Xem mấy cái ảnh sau mới vui, nhất là cái giúp đỡ lẫn nhau! Miềng cũng xoong xeng tới giúp đỡ tranh thủ mần ăn luôn --> tham miu Kuzzza! mà lại. Gặp FOL cũng dễ tính nữa, miềng ngỏ lời cái là chìa ra ngay Vuonglv với Rùa tự sướng ở nhà trưởng thôn chưa bưa, đến nhà hàng còn kéo nhau ra cái gương ở nhà vệ sinh tự sướng tiếp, bó tay toàn tập luôn! Pé Nj ăn chi mà cao dữ! Ss đã mang giày cao 5 phân rùi mà pé vẫn cao hơn ss một khúc, hix...
Rugavina là con zai mà bảo nó đi khen mấy eng đẹp zai, hóa ra nó thành pê đê ah?! Xí xớn ghê! Mà các anh em thì chẳng có ai đẹp để khen hết, chị em nhở!
Hôm qua công nhận chị em phụ nữ ai cũng xinh cả. Bà con ko thấy các anh trai dọc đường đi phải hốc hác lên à, có người còn cưỡi trâu chạy theo nữa cơ.
Riêng em thấy anh Tiến là được bác trưởng thôn chấm điểm 10 cho chất lượng rùi đó. 2 người quàng tay nhau đi tình cảm khiếp.
hjx//...Dân bản cưỡi trâu chạy theo thjf em chưa thấy nhưng....langTu va Pekieungao....Lừa Tình....trâu thì em ...thầy rồi ( Xe hết xăng cưỡi trâu về)