bài 1 : cho dân hack nhà miềng :: Mật khẩu tim em sao khó vào Truy vấn dữ liệu khó đi thôi Tức thì anh "Từ Chối Dịnh Vụ" Em Yêu ko đỡ được ko nào Ivalid Password ối giời ơi 'o ''=' vẫn không vào Em đã fix lâu rồi anh ạ Giờ này còn by pass chi anh SQL inject kìa em Sao ko Fix đi để anh vào Thế này thì anh sẽ truy vấn Mật khẩu đây rồi anh login Khà Khà Cross Site cái nhỉ Đây rồi cookies em thân yêu Thế này thì em sẽ phải chịu Làm người yêu anh rồi em ơi Còn bugs nữa ko nhỉ em yêu Ai da anh cập nhật đây rồi Password của em anh đang giữ Có phải " money" không em yêu ! Nếu ăn không được anh đạp đổ Cóc có thằng nào chiếm được em Giả mạo Ip em ,anh gửi packet Server lớn sẽ dội vào em (DrDoS) thơ chê chồng nhà ... thích chồng người L:::: Thì ra chồng cố trách tôi Để mà được cớ bỏ tôi theo người Nhiều đêm đau khổ muốn cười Dở ra mới biết lòng người trắng đen Chồng tôi nãy đã đi đâu Ban ngày vắng mặt...canh thâu mới về Chẳng hay chồng bị ai mê Sao mà chán quá... phu thê .....chán òm Em ơi ! em hiểu cho anh Ban ngày anh phải chăn dê ấy mà Chăn dê thì phải thả dê Em chờ anh nhé thả xong anh zề Chồng em ngày bận đi câu.. Cấm câu nước động Phong Lâu cả ngày Ngày xưa cầm súng đả tài Giờ cầm câu cấm củng oai củng hùng Chồng ơi....em khỗ vì yêu Thôi thà chết quách cho tiêu kiếp này Mong chồng xin nhớ câu này Dù em có chết.... chẵng thay đổi lòng
chẳng có ma nèo nghía qua cái topic nhà mình . cú này chắc sập tiệm quá . mí pác coi chừng đi lánh nạn kịp thời nhá ... thôi pác mod .. del dùm iem cái topic ... để lại ... ko coá cái sọt rác iem úp thì dị lém na` hix hix