Thơ buổi chiều

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi Đẻo, 3/12/06.

  1. Đẻo Guest

    Hôm trước anh lang thang thấy 1 con hổ đực. Hôm nay anh lọ mọ nhìn lại thì lại thấy giống 1 con người. Anh post lên đây để làm đủ cái nhu cầu thơ sáng, trưa , chiều và .... Hôm nay là buổi chiều.

    Mái lá mưa chiều cọ xanh khói thuốc
    Phía ngoài đường mặt nước đã dâng lên
    Người chợt thấy hồn buồn như hoang đảo
    Mỗi ghế ngồi là một thế giới riêng

    Tay người đã buông chùng và mắt đã
    Khép lại nhìn mái nước giọt rơi nghiêng
    Người đã đốt cạn chiều trong khói thuốc
    Để nghe dòng xe cộ cứ liên miên

    Người đã thấy hồn buồn như hoang đảo
    Mỗi ghế ngồi là một thế giới riêng
    Tay người đã buông chùng và mắt đã
    Khép lại nhìn mái nước giọt rơi nghiêng

Chia sẻ trang này