Thơ buổi sáng

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi Mr Nguyễn, 19/9/06.

  1. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Sáng nay thức dậy trời dim
    Định sang rủ bạn đi uống cá phê
    Bổng dưng trời nổi cơn giông
    lòng mong trời sẻ không mưa lúc này
    áo quần giày dép đã tươm
    ra cửa mới biết trời đã dầm mưa
    ở nhà chẳng biết chi đây
    thôi thì lên net làm mưa (trên) diễn đàn
  2. Buổi sáng cần phải có cafe !!! ^^
    Một ly cafe buồn
    UỐng hoài không thấy đắng
    Vị ngọt và vị đắng
    Trộn lẫn trong một ly
    Ôi thạt là lạ kỳ
    Có phải tình đôi ta
    Giống ly cafe kia

    Ly cafe không đắng
    Bởi cafe rẻ tiền
    Yêu, đau khổ triền miên
    Vì vô duyên, vô nợ .

    Vị ngọt và vị đắng
    Sao lại đi cùng nhau
    Để tim nhỏ đớn đau
    Khi tình đầu chớm nở ?!?

    Cà phê ơi cà phê
    Rẻ tiền lấy gì mê
    Cà phê thì phải đắng
    Không đắng -đồ rẻ tiền...

    Rẻ tiền chớ có phiền
    Rẻ tiền vì ít tiền
    Ít tiền nên ít đắng
    Ít đắng mới không ghiền...

    Cà phê là cà phê
    Mang vị đắng đi về
    Thêm chi vào ngào ngọt
    Có ngọt cũng chẳng mê...

    Cà phê rẻ... ê hề....

Chia sẻ trang này