Thơ: Mây và Diều

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi nguyenhuuhiep, 6/6/09.

  1. nguyenhuuhiep Thành viên

    MÂY VÀ DIỀU

    Xa xa mây trắng tựa rừng cây
    Giông giống ai đang phủ tuyết dày
    Nơi này có biển xanh xanh lắm
    Trai gái vui cười quanh đó đây

    Không lẽ trên mây chỉ có mây?
    Chim én, ôi chao cứ liệng đầy!
    Biết đâu có một nàng tiên ở
    Tôi thả con diều bay đến mây

    Xa quá dây diều bị đứt hai
    Chắc tại duyên mình chưa gặp may?
    Loay hoay tôi nối con diều lại
    Ô kìa! tan hết, mây ơi mây...!

    Nguyễn Hữu Hiệp
    rockaruouaem thích bài này.

Chia sẻ trang này