Thơ mừng sinh nhật Bác

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi John Nguyen, 19/5/09.

  1. John Nguyen Thành viên

    NHân ngày sinh nhật Bác, 19/5, xin góp 1 bài thơ. ko phải tự sáng tác (chưa đủ trình). bài này mình nhớ là đã đọc qua hồi cấp 1 nhưng ko nhớ tên bài.

    "Cụ già thong thả buông cần trúc
    Hồ rộng trời in mặt nước hồng
    Muôn vạn đài sen hương bát ngát
    Tuổi già vui thú với non sông."


    Bài thơ đọc qua thì thấy nội dung chả liên quan gì tới Bác cả. nhưng đọc kĩ lại thấy đc ẩn ý.
    Cả nhà đoán xem. chak có người đoán ra ngay vì bài này chak ngày xưa nhiều người đọc rùi. :)
  2. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

  3. Namlong Thành viên

    HCM always my heart!

Chia sẻ trang này