Xin hết :qtol7: May quên dịa chỉ, ban tổ chức không có địa chỉ gởi quà chớ Họ và tên:Võ Duy Vũ Ngày sinh: 20/9/1989 Gốc: Vĩnh Linh Nơi ở: Trung tâm thể dục thể thao Quảng Trị
Trời ơi mới làm khi chiều mà mario nói mượn đâu la sao!!!!!!!!!! Khi nào ra nhà tui cho đi coi mấy địa danh đó nha (Vĩnh Long/Vĩnh Linh QT đó)
Vấn đề mượn hay hok mượn là của Ban giáo khảo nhận xét .Bnaj không nên bình phẩm như thế đây là box để pot bài thi !
<div class='quotetop'>(*Anh*Thảo* @ Dec 2 2006, 09:55 PM) [snapback]27348[/snapback]</div> Đồng ý với quan điểm của Anh Thảo. Các bạn nếu có đủ cơ sở về nguồn gốc của bài dự thi thì mới nên đưa ra những nhận xét như vậy. Còn nếu chỉ phỏng đoán và nghi ngờ thì không nên đưa ra những nhận xét thiếu tế nhị như thế. kể tùe bây giờ nếu thành viên có những bài viết tương tự thì BQT sẽ xóa bài viết và cảnh cáo nick.
<div class='quotetop'>(KENSHINNHAT @ Dec 3 2006, 083 AM) [snapback]27373[/snapback]</div> Vẫn biết là thế! Tuy nhiên, với số lượng sách báo; số lượng sách in, sách điện tử;... lớn như hiện nay thì việc đọc hết các bài viết là một điều không thế. Ngay đến như các báo lớn vẫn xảy ra tình trạng đạo văn mà ban biên tập không biết được. Vì vậy, muốn cho công bằng thì có 3 yếu tố thế này: Ban Giám Khảo cần phải có kiến thức uyên bác về thể loại cuộc thi mà diễn đàn tổ chức. Các thành viên không nằm trong Ban Giám Khảo của diễn đàn nếu biết được bài viết đã được đăng ở đâu, được viết bởi một ai khác xin hãy lên tiếng không chỉ bởi tính công bằng của cuộc thi mà còn là vì sự tôn trọng tác giả của bài viết! Tuy nhiên, các bạn cũng không được sử dụng quyền này nếu không chắc nguồn gốc của bài viết! Mỗi người khi tham dự cuộc thi xin hãy lấy tình cảm thật của mình viết thơ văn,...Xin đừng vì những thứ gì khác mà đạo văn. Nếu đạo văn thì có thể khi này mọi người trong diễn đàn chưa biết, nhưng sớm muộn sự thật cũng lộ rõ. Hơn nữa, khi bạn đạo văn thì chính là bạn đã không tự tôn trọng mình, không tôn trọng tác giả bài viết, không tôn trọng các thí sinh khác, không tôn trọng độc giả...! Thân.
Cám ơn Tinhvan đã góp ý, Vi cũng kêu gọi các thành viên trong diễn đàn "thức tỉnh" trong việc viết lách. Nếu thành viên nào biết được những bài viết được gởi dự thi là "mượn" thì hãy lên tiếng.
Em ko biết đây có phải là "xào" hay ko nhưng chắc chắn đây là 1 bài viết về Quãng trị, chứ ko như "Mario":"Oái...mượng đâu ra dzay trời...hehe' hình như ko phải Quảng Trị" Thượng Hòa, Gia Phúc- chính là Vĩnh Linh
thế có thi thơ tình yêu ko vậy,nếu thi thì báo tui 1 tiếng, tui có cả 1 tập tự mình sáng tác được 2 năm rùi đó
Hiện bây giờ thì chưa có cuộc thi nào viết về Thơ Tình Yêu Đôi Lứa marlboro_bo à. Hy vọng trong tương lai sẽ có tổ chức ...khi đó Vi nhắn cho Marlboro nhe.
marlboro_boy ơi ở Box tình bạn- tình yêu có thi thơ đó bạn, qua đó tham gia đi, cũng có giải nhưng giải mini thôi, nếu có sáng tác thì post lên nhá. @Vi tỷ tỷ: Hic, có thi thơ T/Y sao tỷ bảo ko có nè trời?!
hic, dân TP đâu hết rùi mà sao ko có bài mô về TP hết vậy..chắc phải chờ NQl thi xong..làm hết gói White Horse..may ra tìm được cảm hứng mà sáng tác... To Duy Vu : bài viết của em có vể được đóa..rất chân tình và..kèm theo 1 chút lãng mạn kiểu Hai lúa nữa.. :qtol1:
Cũng bởi em là nông dân chính gốc 100% nên anh nói giống Hai Lúa là phải Quê mình sao thi mình nói vây mà