Thơ tặng thầy!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Văn, thơ sáng tác' started by namlun_akita, Nov 20, 2009.

  1. namlun_akita Thành viên

    THẦY TÔI
    (Namlun_akita)

    Thầy giáo tôi âm thầm và lặng lẽ
    Miệt mài trên bục giảng bởi ngày mai
    Đôi mắt sâu chứa chan niềm hi vọng
    Nếp nhăn dài khắc lại những ưu tư.

    Bàn gỗ lung lay thầy vẫn bày giáo án
    Đã khắc sâu dấu vết của thời gian
    Vì con thơ thầy chẳng ngại gian nan
    Đưa tất cả sang bến bờ mơ ước
    Thầy ơi!
    Trên đường đời sẽ có nhiều trắc trở
    Nhớ nhớ quên quên là chuyện thường tình
    Nhưng con nguyện suốt đời mình ghi nhớ
    Ơn nghĩa của thầy con mãi không quên.
    * Namlun_akita tự viết mong mọi người cho ý kiến nhé!
    heongo likes this.

Share This Page