Thơ thẩn linh tinh

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi Voi con, 10/1/08.

  1. Voi con Thành viên


    Ai nhuộm trời xanh
    Một màu trắng xám
    Ai vội lướt qua
    Ánh mắt nhạt nhòa
    Người xa lạ...
    Đã từng thân nhau?!?
    Như gió thoảng hương thu
    Về trên đồng lúa
    Sao vội vàng
    Lướt nhanh đi
    Lòng giận lòng
    Sao hờ hững
    Bước vội qua nhau
    Để rồi mai sau
    Vẫn mãi lơ đễnh
    Một ánh mắt nhìn
    Tôi và bạn
    Hóa tựa người dưng
    ...
    SG,6.1.2008
    Alone


    Tặng bạn tôi
    Ai bảo bạn và tôi đều thích màu xanh nhỉ...
  2. Voi con Thành viên

    Chiều xuân u ám chút trời vàng
    Len lỏi trong mây nắng rọi sang
    Hẻm nhỏ đơn côi trông quạnh vắng
    Cất bước ra đi lòng chẳng màng
    Ai hay ngoảnh lại nhìn lần cuối
    Lá kia rơi đầy lất phất bay
    Gió thoảng hương đưa mùi xuân ấy
    Thôi đành gửi lại chút hồn ngây
    ... Alone...

Chia sẻ trang này