Chào các bạn QTN thân yêu! huyenanh vừa rồi có đọc bài báo về bạn sinh viên nghèo mang bệnh nặng tên:Võ Trần Công. Nay huyenanh kêu gọi trên tinh thần "Thương người như thể thương thân" mong các bạn trên QTN chia sẻ phần nào cùng gia đình. Mọi đóng góp xin gửi về theo địa chỉ: -Sài gòn:yenpro89:sdt:0937617134 -Đà nẵng:MR Minh:đt:0905195285-Guest:01694357664-Công Hoài:0987610123 Bạn Công đang điều trị ở Huế,diển đàn mình chắc phải nhờ các bạn ở Huế hay ở ĐN liên lạc đến địa chỉ xem và chia sẻ tấm lòng vàng của QTN nhé. Chút thông tin trên báo công an hcm: Thứ ba, 26/10/2010 065 (CATP) Đó là Võ Trần Công (22 tuổi), sinh viên năm 4 trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, hiện bị bệnh tụt can-xi và phải cần phẫu thuật gấp để giữ tính mạng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng quê gió Lào, cát trắng tại xã Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị. Ngoài giờ đi học, Công còn tranh thủ đi làm thêm với đồng lương là 400.000 đồng/tháng để phụ bố mẹ trong chi tiêu. Sinh viên Võ Trần Công 12 năm liền Công luôn là học sinh giỏi và được bầu vào cán bộ Ban chấp hành chi đoàn của trường, được thầy cô và bạn bè hết sức quý mến. Năm 2007, Công thi đậu vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng khoa Điện tử Viễn thông với số điểm là 25, trong niềm vui sướng của gia đình và người thân. Tai họa ập xuống khi bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2009 - 2010, Công có dấu hiệu mệt mỏi và hay bị ngất trong giờ học. Các bác sĩ chẩn đoán Công bị tụt can-xi. Từ đó, mỗi lần di chuyển Công phải nhờ người giúp. Sau đó, vì bệnh tình ngày càng nặng Công được đưa về quê để chữa trị. Từ đó đến nay Công được điều trị tại phòng 404, khoa tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, với căn bệnh nhiễm khuẩn màng tim, đồng thời bị hở van tim và cần phải phẫu thuật, với khoản chi phí 50 triệu đồng. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên đến nay dù gia đình Công đã vay mượn ngược xuôi vẫn chưa đủ. Rất mong có những tấm lòng hảo tâm gần xa cứu giúp tính mạng đang ngày càng nguy cấp của Công, để em được tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập của mình. Địa chỉ giúp đỡ liên lạc theo số điện thoại của mẹ Công là chị Trần Thị Hòe: 0938243805. Của ít lòng nhiều nào các bạn. 1/ huyenanh góp tí nhé:100.000đ(gửi cho cô thư ký yếnpro89).