Thương về quê ta ..

Thảo luận trong 'Thành phố Đông Hà' bắt đầu bởi Truong Nguyen, 27/10/10.

  1. Truong Nguyen Thành viên

    Quảng trị là ấu thơ tôi...
    Đông Hà là nơi tôi giấu những ngày đã xa :)


    Kỉ niệm buồn cũng dần qua..
    Như hoa gió nhỏ trôi vào lãng du..


    Dấu chân tôi đã bước qua.. phố xưa còn đó như là ngoại tôi ..






    p/s : tôi tính muốn đưa cái này làm chữ kí. sao chỉ up to 5 lines và 2 images ? Quá bất cập, admin nên để thoáng hơn. Chỉ nên giới hạn những chữ kí quá size hoặc nhiều hơn 10 lines. 2 images cũng đồng nghĩa với 2 emotions nên tôi ko xài đc quá 1 hình :) ..
    rất mong ad chỉnh sửa
    Cường.pro thích bài này.

Chia sẻ trang này