vậy là anh đã đi. quả thật em rất tiếc khi không tiễn anh đi được. Em cứ ngỡ chỉ là 1 lời nói đùa nhưng khi nhận ra thì việc đã rồi, em chạy thật nhanh ra ga nhưng rất tiếc tàu đã chuyển bánh. em ko biết vì lý do gì ? anh đã đi đâu nhưng em dám chắc một điều rằng anh đang có việc giấu tụi em. em nói ra cho anh quyết anh duy... thì mí anh ý nói ko biết anh đi đâu.... anh à ! em ko biết liên lạc với anh bằng cách nào nên đành phải thông qua đây nhắn gửi cho anh. bởi em biết cho dù anh ở đâu thì anh cũng sẽ vào đây. anh ơi ! nếu anh bỏ đi chỉ vì những chuyện đã qua thì em thật ko tin rằng đây là người anh mà em đã từng biết. anh đã từng nói gì anh có còn nhớ ??? làm người phải lạc quan mà sống dù có vấp phải chuyện gì thì phải ngẫng cao đầu mà bước đi. anh đã từng nói ước mơ của anh là trở thành giám đốc kinh doanh khu vực vậy tại sao anh lại bỏ cuộc giữa chừng hã anh. lúc mà công việc đang tiến triển rất tôt ??? em thật sự không hiểu có lẽ với em. khôg với tụi em anh còn giữ kín những chuyện buồn. em biết nhưng em ko hỏi vì em biết hẳn có 1 nguyên nhân nào đó anh mới ko cho em biết phải không anh ? nhưng sự việc hiện tại em khôg thể làm ngơ được em chỉ muốn hỏi anh 1 điều rằng có thật anh xem em là em gái của anh ko ??? và tại sao anh ko thể chia sẽ những chuyện của anh với em ??? anh có biết bây giờ mọi người rất lo cho anh không? anh đi mà ko nói là đi đâu ??? điện ra nhà thì ngoài nhà nói anh còn ở trong này? anh có biết ngày hôm nay tụi em phải thay nhau túc trực tại nhà anh ko??? quả thực em rất buồn anh à?? giờ đây em chẳng biết nói gì cho anh hiểu và cũng chẳng thể nói thêm điều gì nữa... tâm sự tuy còn dài nhưng hiện tại em chẳng biết nói gì!!! em chỉ mong rằng anh sớm trở lại là anh là một người luôn yêu đời lạc quan như ngày mà ta mới quen nhau anh nhé...... Em của anh: Nhi
Nhi có biết tại sao ???? Thịnh lại ko nói ra những điều mà Thịnh giấu trong lòng ko nói ra với Nhi ko ???? Bởi vì thịnh ko muốn làm cho Nhi phải bận tâm , buồn khi nghe những tâm sự buồn ấy . Thịnh muốn cho Nhi vui vẻ , chứ ko bị ảnh hưởng đến những chuyện buồn của Thịnh . Nhưng như vậy sẽ làm cho Nhi buồn hơn , phải vậy ko Nhi ???? Đó là những gì huydiet nghỉ thôi , còn Thịnh nghỉ răng thì huydiet cũng ko chắc . Vì huydiet cũng có một người em gái ,cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy nên huydiet nghỉ là vậy . Đó là suy nghỉ của huydiet .
hic hic biết được tin của anh em rất mừng hic hic mãi đến lúc tối nhận được phone của anh quỳnh mới biết là anh lại ra đi. ôi ! anh đã đi đâu vậy có biết là tụi em lo lắm ko. nhận được tin anh mà tụi ewm chẳng ai dám hỏi thăm anh lấy 1 lời bởi em biết anh đang cần 1 nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ những điều đã qua... nhưng em thật không hiểu tại sao anh lại còn ra đi và giờ này anh đang ở đâu ???? có chuyện này em đã giấu anh rất lâu. nhưng hiện tai em không thể ko nói được. đó là em sắp phải đi rồi. em sắp phải theo gia đình rồi anh ạ, anh có hiểu ko??? lúc trước em ko nói cho anh hiểu là vì em ko muốn anh và mọi người phải buồn cho cuộc chia tay này, nhưng hiện tại thì em ko thể ko nói. tam sự muôn ngàn lời không thể nói hết trong giây lát. nếu anh có đọc được những lời này thì em mong anh hãy sớm trở về cùng tụi em.