Có bao giờ bạn tự hỏi: “Khi online, ta được gì và mất gì” chưa?" Riêng loveslow thì: Được: - Không cần ra khỏi nhà, ta cũng có thể quen biết được rất nhiều bạn ở nhiều nơi khác nhau, có khi là cùng trường khác lớp…và quen trong một số tình huống khác nữa. Ta e dè ở đời thực bao nhiêu thì cởi mở trong thế giới ảo bấy nhiêu, vì thế, ta không cảm thấy cô đơn, bởi các bạn từ thế giới ảo có thể bước ra đời thực qua những cuộc hẹn gặp, những buổi offline. - Là phương tiện giải trí ít tốn kém. Điều này không ai có thể phủ nhận nếu internet được sử dụng chính đáng. Ta có thể đánh máy, nghe nhạc, thỉnh thoảng đọc báo, check mail và chat cùng một lúc, vừa không mất thời gian, vừa được thư giãn, lại biết được khá nhiều thông tin thú vị với núi kiến thức khổng lồ. Muốn biết thông tin về một người nổi tiếng nào đó, chỉ cần lên mạng. Muốn tìm hiểu them về bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc học tập, chỉ cần bật máy tính. Muốn đọc truyện, xem phim, hay mua một món hàng nào đó. Mất: - Hại sức khỏe. Hại mắt, nhức đầu, đau lưng và…mỏi các ngón tay. Nếu ta hứng thú đến mức không muốn rời khỏi PC nửa bước trong khi đã quá mệt mỏi thì còn ảnh hưởng đến việc học hành, xao nhãng việc học, nó đã lấy đi sự tập trung và sức khỏe của bạn, sau đó là tiền bạc. Bởi việc online dẫn bạn đến một số tình huống nào đó, rắc rối có, đơn giản có, và nó khiến bạn phải suy nghĩ về một điều gì đó khi bạn đọc được một mẩu tin giật gân, hay một câu chuyện gây sốc chẳng hạn. Còn mọi người thì sao???
Chủ đề quá hay! em nghĩ như anh là dc nhiều cái, nhất là có thêm nhiều bạn bè, LT có 1 người bạn gái rất hay ở tận Phú Yên, đêm mưa sao băng LT gọi luôn cho cô bé và nói chuyện rất lâu, vui lắm! Hại thì cũng nhiều: nghiện game là nhất
theo em : được: có rất nhiều kênh thông tin mới, có nhiều bạn, có nhiều cách để học, rút ngắn khoảng cách...chia sẻ thôn gtin một cách nhanh chóng nhất... Mất: Mất thời gian, đau mắt, và đôi khi có thể bị mắng ...