Lục lại trong USB mới thấy 2 cái ảnh của Mít tờ Thảo vs Mít tờ Tùng (thể dục), post lên cho mọi người cùng ngắm cho đỡ dớ...nhất là những mems C3ĐH đã ra trường, tiếc là những thầy cô còn lại, kể cả mấy thầy chí cốt, miềng chả có cái ảnh nào...mai mốt trộm sau... Mittờ Thảo xìtin vs múp Quỳnh C1 (06-09) Mit tờ Tùng mần điệu với cái mũ lông vũ mới chôm được của 12C1 ở hội thi thời trang giấy , ngoái đầu ra sau làm duyên tí...
thầy Thảo già mà còn nhí nhảnh, khi mô gặp thầy cũng nói chuyện tiếu lâm hết thầy Tùng có cái mũ đẹp ghê, ai cho thầy mượn đội rứa myka? hè mượn đi đám cưới đã
Cám ơn bạn Myka nhiều! Thầy Tùng hồi xưa học cùng lớp 12 dê(í lộn 12D chứ) khóa 1992-1995 với mình đó. Mới đó mà 1.5 thập niên đã trôi qua rồi Tùng hi! nhanh thiệt. Chúc Tùng thành công với nghề giáo. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các quí Thầy cô.
Mũ nớ là của lớp myka thiết kế cho bộ trang phục thi thời trang giấy đó, lớp myka được giải nhất đó mà.... ơ chào tiền bối....tiền bối là bạn của Thầy Tùng à.....
nhớ lúc nào hỏi thầy Thảo " what your name", Thầy cũng bảo " nem xâu 50 chục", hiiiiii, vui dễ sợ, Thầy thật dễ gần.
hjx................thầy tùng ơi,.........em nhớ nụ cười nửa miệng của thầy.hjx.............em tập hoài mừ hỏng đc...........
Mình cực kỳ ghét 2 ông thầy này X-(. Thầy Thảo có con gái dể thương mà mình tán không dính nên mình ghét X-(. Thầy Tùng thì có nhiều trò ác quá trời lạnh thấu xương ổng cầm còi gõ tay mình trời nắng thì ông bắt ra đống cát 1 tay chỉ đất 1 tay nắm tai xoay tròn 5 vòng. Xoay xong không thấy trời trăng. Và còn bắt mình hít đất không biết bao nhiêu lần X-( ( mặc dù ổng không dạy mình môn thể dục mới đau ).
thầy tùng day toán mình năm 12 đó,hôm cuối năm thầy tặng lớp minh 2 bài thiệt hay luôn,thầy mới về hưu năm ngoái.nhớ DH2skul quá đi 1!
hic. ông Tùng dạy thể. hôm qua mới thi HK, đánh bóng chuyền đc 8+ (là đc lên 9 ), đoạn đi về miềng liếc liếc nhìn điểm, thầy nói đi về k thôi điểm đi xuống đó. ai ngờ , rứa mà còn xóa dấu cộng đi nữa. . đứng năn nỉ cả buổi mà k sửa dấu cộng lại tề. . hic.
Thầy Tùng thì còn biết còn Thầy Thảo này chưa bao giờ gặp.(Mặc dù củng học đó 3 năm ) PSin hỏi chị Quỳnh phải em gái Vân Anh không nhỉ
Ôi, thầy Tùng, thù này chưa trả, nhớ năm xưa trốn thể dục thầy cùng thầy Thanh ép mình chạy lòng vòng quanh WC rồi cuối cùng phi hàng rào tẩu thoát
Thầy Thảo vui thi vui thiệt, đều có cái thầy ít nc vs con trai lắm, toàn nói vs bọn con gái...thầy ni cũng....phết đó/