Bây giờ trong lòng mình là gì? Mình đang buồn đúng ko? Mình đang nhung nhớ một cái gì đó phải ko? Nhưng rõ ràng mình ko hối tiếc! Có lẽ đã được rèn luyện nên sự mất mát ko còn là một chấn động trong cuộc đời mình nữa. Mình đã quen rồi. Không có ai kia thì sao. Mình cũng đã cười thật tươi đó thôi. Và mình thầm cám ơn làn vấp ngã trước đây đã cho mình cái cảm giác ko sợ hãi, ko chới với.... Mình muốn khóc lắm, nhưng khóc là một việc làm thật xa xỉ. Bây giờ, mình toan tính nhiều hơn, so đo nhiều hơn. Tình yêu không còn được mình hi sinh và liều lĩnh như trước nữa. Và có lẽ nên thế. Dù sao mình vẫn tin rằng sau này mình sẽ sống một mình! Sẽ chẳng cần ai bên cạnh cả. Có thể làm mọi thứ mà ko cần một bàn tay giúp, ko cần một bờ vai tựa.... Haizz..ước gì có ai đó để nc lúc này, mình chỉ muốn nói thôi. Rằng bây giờ mình nhớ người nhiều lắm. Dù rằng có ai kia bên mình thì người mãi mãi là niềm yêu và nỗi đau luôn hiện diện và trở về mỗi khi mình cô đơn.... Lâu lắm rồi ko gặp người đó. Chẳng biết giờ ra sao. Mình vẫn cứa đau đáu nhìn về ai kia để rồi quên mất ai kia đang bên mình....Tình yêu thật đáng sợ....Và mình vì yêu mà đang trở thành một kẻ đáng sợ....
"Có yêu mới biết tình đầu đắng cay" . Nếu tình đầu của bạn kết thúc trong hiểu lầm, oán hận hoặc vì lý do gì đó ko thể đến đc với nhau thì dĩ nhiên là đắng cay, vì dù gì cũng là tình đầu. Còn nếu tình đầu kết thúc bằng cái đám cưới hoặc 2 ng` trở thành bạn thân của nhau thì mình thấy là huy hoàng mới đúng!
Nói thì ai nói cũng hay, lâm vào rồi mới biết, khó lắm. Yêu mà, vui ít buồn nhiều... Đồng cảm với bạn...
Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả... Có lẽ giờ đã quen với nó.. quen với sự thiếu vắng 1 ai đó, quen nhưng sao k thể quên?...
ái chà chà, thất tình, ..vùi đầu vào học hành or công việc là biết ngay giá trị cuộc sống mà! đôi lúc mềnh đi trên con đường Láng (HN), trời hiu hiu gió, lá xà cừ rụng thì mới thấy thiếu vắng, nhưng cũng quen rồi , ôm mãi ký ức làm gì !
có ai muốn ôm mãi nỗi buồn mô nờ....chỉ là đôi khi hiu hiu gió, đôi khia giữa đêm nỗi buồn ùa về thôi....
ừh không ai muốn ôm mãi đâu đơn giản chỉ là vì chưa thể quên thôi P/S: tình yêu chỉ là 1 thứ đồ chơi xa sỉ....Tình yêu không quan trọng, quan trọng là ta được gì trong tình yêu
hãy viết ra những điều mà mình ko giữ trong lòng đc và để mọi người cùng chia sẻ vs bạn nhé có những đêm mình cũng thức dài như vậy...12h...ngồi 1 mình,1 điện thoại và 1 list nhạc ko phải thức khuya mới biết đêm dài nhưng ai đọc bài này xong có hiểu tâm trạng của họ ko???đừng sp lung tung nhé
ai spam lung tung thế ? ít nhất những ai vào đây đọc chả muốn có ý kiến, quan trọng ý kiến đó chủ top có hiểu không thôi
Đến một ngày Gió bỗng hận Mây Xua Mây đi khắp chân trời góc bể Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói Để đêm về lặng lẽ hóa thành Mưa..