nếu có ai đó làm tổn thương đến bạn hay là phản bội ,lợi dụng bạn hãy tha thứ cho họ,bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa,bạn biết mở rộng tấm lòng với ai đó nhưng nếu có ai đo yêu bạn chân thành hay yêu họ một cách vô điều kiện ko chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu
Này bồ đang nói đùa hay thật đó?nghe bồ nói mà chả hiểu đựoc giờ bồ đang nghĩ gì nữa nhưng nếu người nào cũng cao thượng như bồ vậy thì thế gian này thật bình yên.
Đúng là khôn thể thiệt đóa.Nếu như theo matnai noái thì khôn chính xác cho lắm đâu.Ai cũng mở rộng lòng mèng để đón nhận 1 tình yêu chân thật từ người khác thía có mà loạn hết chứ mô hè,khôn thể nào ai cũng mở rộng lòng mèng được mô làm như thía thì có nhiều và sẽ rất nhiều người phải đau khổ.