Nếu xem phim Hàn Quốc, thích một cách biểu lộ tình yêu nào đó, họ sẽ mang ra áp dụng ngay tại nơi này. Những cảnh tưởng chỉ có trong phim nhưng ở đây thì… nhiều. Thật thú vị khi được yêu trong một không gian lãng mạn thế này. Không chỉ thể hiện tình yêu, họ còn thể hiện tính cách của mình theo trường phái kiểu graffity. Thể hiện cảm xúc mà không cần kìm nén. “Mãi yêu một không đổi” (?). Một câu chuyện tình cảm “tay bốn”... ...và một lời tỏ tình mạnh mẽ của một cô gái đều phơi hết lên mặt theo Dân Trí
Những cách này thấy làm cho nàng sốt sốt ruột nhưng mà cũng thú vị thêm phần nào cho lời tỏ tình nhưng với tui thì chắc nhanh hơn một tý, lảng mạn hơn một tý, may bekhakha , cho nàng cảm thấy vị ngọt của TY