Thiếu nữ 13 tuổi treo cổ vì... quá xinh đẹp Hình ảnh đáng yêu của Poppy lúc còn sống. Cuối tuần qua một thiếu nữ 13 tuổi đã được tìm thấy trong phòng ngủ của mình. Cô đã tự treo cổ vì một nguyên nhân rất lãng xẹt. Poppy Bracey đã được tìm thấy trong phòng ngủ trong một tư thế rất kinh hoàng. Cô đã tự vẫn. Họ đã đưa cô tới bệnh viện để cấp cứu nhưng cô bé đã chết trước khi đến đây. Thiếu nữ này đến từ trường học Lownton Highschool tại Manchester một thành phố ở nước Anh. Cô bé rất xinh xắn và đáng yêu nhưng gia đình cô lại có hoàn cảnh rất nghèo khó. Nguyên nhân cái chết được cô viết trong cuốn nhật kí là vì cô rất cô đơn, lại hay bị bắt nạt và bị ganh tị bởi cô có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Một đội cảnh sát điều tra đã vào cuộc và xác nhận thông tin ở trong cuốn nhật kí là hoàn toàn chính xác. Qủa thật nữ sinh 13 tuổi đã tự vẫn vì bản thân bị bắt nạt quá đáng tại trường học. Họ cũng đã tìm thấy những cáo buộc rất rõ ràng về việc bắt nạt cô bé để cô bé rơi vào một hoàn cảnh rất đáng thương phải tìm đến cái chết. Hơn 1000 học sinh tại trường Lownton Highschool nơi cô bé này đang học đã đăng những trang nhật kí mà Bracey đã viết để tố cáo tệ nạn bắt nạt bạn bè trong trường học. Katie, một trong những học sinh trong trường đã bức xúc nói: “ Bracey là một cô gái nghèo, cô ấy đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi những trêu trọc và những trò bắt nạt ác ý. Cô ấy chắc đã rất buồn và cuối cùng là cô ấy đã chọn cho mình một cái chết thương tâm”. Cô bé có một khuôn mặt xinh đẹp. Số khác thì gay gắt: “Cũng tại cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp nên nhiều kẻ rất ghen ghét và ganh tị và chính họ đã đẩy cô đến cái chết”. Hannah Manley, một học sinh đã viết: “Thật là khinh bỉ cho những kẻ ích chỉ biết làm người khác đau đớn bằng thú vui bắt nạt. Chúng sẽ gặp những kết cục đau đớn. Còn bạn, Poppy ạ! Tôi chúc bạn thật hạnh phúc và bình yên trên thiên đường. Cầu cho bạn bình an”. Còn, một bạn học khác, Kayleigh Midgley nói rằng: “ Bạn chết thật là đáng tiếc, một kết thúc quá buồn. Chúng đã thật quá đáng và dã man khi đối xử với bạn như thế”. Dẫu nói gì đi nữa Poppy cũng đã chết, cô chết ngay tại một trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em tại Leigh. Cô không ở với gia đình vì hoàn cảnh nghèo khó. Đây là ngôi trường nơi cô bé theo học. Nick Hudson, Giám đốc một tổ chức chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã rất đau buồn phát biểu: “Đây là một cái chết vô lý, một chết thực sự bất công với cô bé. Cô bé đã chết đau đớn. Nó là một cái chết gây sốc và nó nói lên tình trạng bắt nạt bạn bè nghiêm trọng xảy ra trong môi trường học đường”. Gia đình và trường học là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cô bé, đó là kết luận của nhóm cảnh sát điều tra. Một kết cục đau thương đã nói lên được hiện trạng tất cả về xã hội, gia đình và nhà trường. Một tiếng chuông báo động về tình trạng: bắt nạt học đường đang dẫn đến nhiều cái chết thương tâm của học sinh. Hiệu trưởng trường Lownton Highschool, John Shanahan phát biểu: “Poppy là một nữ sinh rất năng động, thân thiện với bạn bè và cô ấy chết đi là một tổn thất rất lớn”. Sau cái chết của nữ sinh 13 tuổi này,vị hiệu trưởng cũng tuyên bố sẽ cố gắng quan tâm nhiều hơn đến học sinh của mình, quan tâm chia sẻ với các em có hoàn cảnh đặc biệt để tránh thực trạng và kết cục đã xảy như với Poppy. Nguồn đọc thêm: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=169880#ixzz0hrQU1QS6
Lọ lem mà nghĩ quẩn sớm vậy em. Con cái như vậy lỗi thuộc về cha mẹ, không quan tâm, yêu thương chăm sóc đến nơi đến chốn.
Đáng thương cho một công chúa. VÌ sự đố kỵ về nhan sắc mà phải đẩy đến cái chết. Tội lỗi, tội lỗi Amen