[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Thế là trời mưa thật mới hay chứ! Chỉ là nói vu vơ thế thôi...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Cơ mà thế cũng tốt... Muốn mưa thì mưa xuống đi để rồi lại bừng sáng. Nhìn u ám thấy ghét... Không, một chút gì đó sờ sợ thì đúng hơn. Và thế là trời mưa...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Mưa to thật là to... Cứ như là nhất định phải rửa sạch, phải cuốn trôi một cái gì đó đi á...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ngồi trong nhà nhìn ra... Vừa thích... Vừa ghét... Chẳng biết nữa... Có lẽ mình đúng là hiện thân của sự mâu thuẫn thật chăng?...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Từ mái nhà... Nước chảy xuống thành những đường thẳng dài trong suốt... A, những sợi dây nhỏ chứ... Uh, thế nào cũng được... Một hàng dài nhiều đường song song với nhau, cứ như xếp hàng ngang ngay ngắn trước mắt mình vậy... Chia mảnh vườn nhỏ, khoảng sân nhỏ và một bầu trời cũng nho nhỏ phía trước thành từng cột một... Như một bức tranh bị cắt dọc ra và đặt lại bên nhau... Chỉ có thế thôi mà khiến mình cứ nhìn hoài, nhìn rất lâu...[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bỗng nhiên muốn ra ngoài... Không khí có vẻ mát mẻ hơn mấy ngày trước thế kia mà... Với lại, mưa đã không còn dữ dội như trước nữa... Dường như nhẹ nhàng và dịu dàng hơn hẳn... Uh, thì ra... Nhưng có kèm theo một cái ô nữa... Một cái ô màu trắng... Không trong suốt như mưa đâu... Chỉ đơn giản trắng mà thôi...[/FONT] Một cô bé nhỏ... Một chiếc ô nhỏ... Đi trên một con đường nhỏ... Dưới trời mưa cũng nho nhỏ... Tất cả mọi cái đều nhỏ... Trời thật mát... Như sáng hơn... Mây thoáng sắc hồng... Nói chung là đẹp... Chỉ trong khoảnh khắc thôi mà có những thay đổi thật nhanh... Phải chăng ở đời luôn có những điều như thế mà mình không nhận ra... Như mưa chẳng hạn, trước kia cũng mưa... Mưa nhiều... Nhìn mưa cũng nhiều... Ngắm mưa cũng lắm... Sao bây giờ mới thấy những hình ảnh kia?... Chợt thấy một bóng hình quen quen mà không dám gọi... Chỉ là quen... Chỉ là giống thôi... Người đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi mà... Mà giả như bây giờ có đi (do đầu thai kiếp khác chẳng hạn) thì cũng chỉ là một câu nhóc dăm ba tuổi mà thôi... Luôn có những cái na ná... giông giống... và quen quen như thế... Có lẽ là do mưa chăng?!...