Tổng: 3.175.000đ Chi: 2.505.000đ. - Thức ăn: 1.000.000đ. - Nước uống: 800.000đ. - Trò chơi + chén bát....: 305.000đ. - Mua dây điện: 250.000đ. - Lặt vặt: Thuốc lá, trà đá....150.000đ. Tồn: 670.000k. (Chuyển tất cả vào quỹ hoạt động của diễn đàn) (Trong đó 270k chuyển cho Tuấn (Lãng Tử) để mua host - Còn lại 400k Guest giữ).
Mình xin có đôi điều về lần offline vừa rồi . 1. Mình thay mặt BĐH xin chân thành cảm ơn nhiệt tình đến các bạn sau: - K.R: Dương đã rất nhiệt tình trong việc chuẩn bị thức ăn cho buổi off lần này rất thành công. Những món ăn rất ngon và đặc biệt là rất rẽ. Chỉ với một số tiền vừa tầm đó Dương đã thiết kế được nhiều món, đảm bảo được vừa no vừa ngon cho các thành viên. Ngoài ra cũng cám ơn Lãng Tử đã chuẩn bị một tiết mục nhảy hiphop rất hay và màn thiết kế món cá nướng rất tuyệt vời. - Loppro, Black_sun, Kellbin, Long....Các bạn đã rất nhiệt tình trong lần off này. Nhờ các bạn mà những khâu chuẩn bị về dây điện, trải bạt, mua nước uống...đã làm rất tốt. - Ngoài ra cám ơn tất cả các bạn thành viên đã đăng kí tham gia offline vừa qua. Các bạn đã thể hiện sự nhiệt tình khi tham gia off. Nụ cười nở trên môi của các thành viên đó là một niềm khích lệ cho BĐH có tinh thần để tổ chức các lần offline khác. Yêu các bạn nhiều. 2. Thay mặt BĐH mình xin nhận lỗi trong các công việc hậu cần: - Mặc dù đã công phu chuẩn bị các trò chơi rất tốt. Từ việc lên mạng tìm trò chơi, mua vật liệu để chuẩn bị....nhưng mà lại không tổ chức được. Một phần do địa hình không được bằng phẳng, một phần do trời nắng nóng khiến các thành viên cảm giác mệt mõi không muốn hoạt động nhiều. Nên 3 trò chơi hấp dẫn lại không được diễn ra. Đó là trò Ớt dập lửa, đánh bóng bằng chai, và trò đạp bong bóng. Một phần lỗi cũng do BTC không thiết kế được một ví trí địa hình hợp lý để tổ chức. Mình thành thật xin lỗi trong khâu chuẩn bị này . - Khi buổi off kết thúc có một vài bạn hỏi mình là tiền quỹ còn dư không? Và còn về ĐH chơi tiếp không? Qua đây mình cũng xin giải đáp về vấn đề này. + Lúc bắt đầu ra địa điểm và sau khi chơi xong các trò chơi nhỏ. Chúng ta ngồi nghĩ và bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc thức ăn, nước uống cho các thành viên. Theo như đề nghị của mọi người thì mua bia về ngồi hát hò chờ trời tối đốt lửa trại. Lúc đó tiền quỹ off chúng ta không còn bao nhiêu nên khi đi mua bia chủ yếu là tiền túi của mình, black_sun và KellBin để ra. Và lúc đó mình cũng nói với 2 người kia là tí về thu thêm anh em ít tiền để lo nước uống và hậu cần cho đến khi đốt lửa trại luôn. Sau khi kết thúc thì một số bạn có hỏi mình về chuyện quỹ còn dư không? Và lên ĐH có chơi tiếp không? Mình đã trả lời là tuỳ thuộc vào mọi người. Vì đây là tiền chung nên mọi người cứ thống nhất ý kiến. Và mình cũng đã nói rõ nếu không chơi nữa thì tiền đó mình sẽ chuyển vào quỹ Hoạt Động của diễn đàn. (Tiền lệ lâu nay là thế). Lên đến ĐH thì anh em đa số ai cũng mệt và còn nhiều đồ đạc phải đem về cất nên thấy anh em giải tán hết. Nên số tiền dư đó mình đã chuyển vào quỹ . Thay mặt BĐH mình xin lỗi vì đã không tổ chức cho anh em được chơi trọn vẹn . Một lần nữa cám ơn tất cả thành viên đã nhiệt tình tham gia đợt offline lần này. Hy vọng những lần sau cũng được sự ủng hộ của các bạn. Thân! Đây là topic thông báo về quỹ hoạt động và quỹ cộng đồng: Các bạn có thể xem ở đây