Thua Serbia, Đức tự làm khó mình

Discussion in 'Nhật kí World Cup' started by Zai Tân, Jun 18, 2010.

  1. Zai Tân Thành viên

    (BongDa.com.vn) - Đội tuyển Đức dù đã rất nỗ lực nhưng việc phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu khiến họ không thể thu về kết quả đúng như mong đợi. Về phần Serbia, đội bóng này đã hoàn thành được mục tiêu và tiếp tục vững tin trên con đường tìm kiếm vé vào vòng sau...

    Chơi khá thận trọng trong những phút đầu tiên, cả Serbia và Đức đều không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự có nét. Các tình huống đáng chú ý chỉ là những pha tranh chấp ở giữa sân và việc trọng tài người Tây Ban Nha - Alberto Undiano Mallenco, liên tục phải dùng tới thẻ vàng để vãn hồi trật tự là minh chứng cho điều đó.

    [IMG]
    Việc Klose bị đuổi là bước ngoặt của trận đấu (Ảnh: Internet)


    Sau những phút bế tắc, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi tiền đạo Miroslav Klose phạm lỗi với đội trưởng của Serbia - Dejan Stankovic và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Đức phải chơi thiếu người và ngay lập tức, Serbia dồn lên tấn công để tọ áp lực. Chỉ 2 phút sau khi chiếm lợi thế về quân số, Serbia đã có được bàn thắng khi Krasic đi bóng dũng mãnh bên phá cánh phải trước khi tạt bóng vào trong cho Zigic đánh đầu chuyền như đặt cho Jovanovic ở vị trí trống và tiền vệ nfy không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

    Chơi thiếu người nhưng Đức vẫn lựa chọn cho mình lối chơi tấn công. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Khedira đã có cú sút uy lực dội xà ngang khung thành Serbia. Lối chơi cởi mở vẫn được người Đức thể hiện trong hiệp đấu thứ hai. Họ liên tục tạo ra áp lực lớn về phía Serbia, đáng chú ý nhất là các tình huống dứt điểm liên tiếp của Podolski ở phút thứ 60 cũng như quả penalty mà anh có được sau khi Vidic chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, sức ép tâm lý khiến tiền đạo đang chơi cho FC Cologne không thể thực hiện thành công.

    [IMG]

    Podolski liên tục bỏ lỡ cơ hội (Ảnh: Internet)



    Có lẽ, người Đức chỉ có thể tự trách mình khi thất bại trong trận đấu này. Họ đã tấn công, đã kiên cường vượt qua những khó khăn nhưng không thể có được sự chính xác và may mắn trong các pha dứt điểm mang tính quyết định. Trong khi đó, Serbia giành chiến thắng vô cùng quý giá sau khi đã tận dụng được các cơ hội đến với mình một cách tối đa.

    Với kết quả này, Serbia cũng đã có 3 điểm giống như đội tuyển Đức và sẽ chắc chắn có vé đi tiếp nếu như đánh bại Australia ở lượt đấu cuối cùng.

    Đội hình ra sân:

    Đức: Neuer, Badstuber, Lahm, Mertesacker, Freidrich - Schweinsteiger, Muller, Khedira, Ozil, Podolski - Klose

    Serbia: Stojkovic - Ivanovic, Subotic, Vidic, Koralov - Krasic, Ninkovic, Stankovic, Jovanovic, Pantelic - Zigic

    Bàn thắng: Jovanovic (38')

    Thẻ đỏ: Klose (36')
    HưngBằng and be puca like this.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Xem trận này chán kinh khủng! penanty sút ko vô X_X 2 đội chạy như ko có sức, báo chí xem mỗi trận đầu đã hô hào 10 yếu tố khiến Đức có thể vô địch WC X_X thất vọng.
  3. Rocker Cô Đơn Thành viên

    ~X( Thua là bị chỉ trích... biết ngay mà ;))
    Dù sao vẫn tin Đức sẽ vượt qua khó khăn!!!
    Emerald likes this.
  4. doanlong Thành viên

    Thế mới làm nên phong cách của đội tuyển Đức, cứ lù lù mà tiến (xe tăng mà). Nhưng cũng phải nói là Đức đá trận này đen lắm
    Rocker Cô Đơn likes this.
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mất chì thôi, còn chài... :d Sao tôi nay xui thế ko bít :d
  6. Phải nói hôm nay Đức xui tận mạng....
    + Phút thứ 36 đại ka Klose bị đuổi
    + Pha ăn bàn lại bị trúng xà Ngang
    + Penanty xút trật :-<
    Hết hiểu nối... tội nghiệp thằng ku

Share This Page