Tiếng " Ai Ngờ "

Discussion in 'Văn, thơ sáng tác' started by Lão Tử, Jul 9, 2012.

  1. Lão Tử Thành viên

    Nhớ hôm nào chúng ta xa lạ
    Chạm mặt nhau cũng xem như là
    Mây và gió vô tình gặp gỡ
    Xong ơ hờ lẳng lặng chia xa

    Sâu trong tim nhen nhúm lửa tình
    Mong một ngày tia sáng bình minh
    Hợp quyện hoà hoàng hôn bóng xế
    Khiến biển khơi ào ạt sóng tình

    Giấc mộng xinh nghĩ thầm khó toại
    Bởi thương thầm duy chỉ anh thôi
    Em vô tư tiếu hàm rạng rỡ
    Hay biết gì...ai đó lẻ loi

    Em xa xôi xa tận trong mơ
    Nhưng lòng anh vẫn cứ tưởng tơ
    Mộng một ngày kề vai áp má
    Để đêm ngày anh bớt vẩn vơ

    Ngẫm lộ đời vẫn hoài cô độc
    Bóng một mình tuyết phủ sương phong
    Tiếng "ai ngờ" cuối cùng cũng đến
    Chữ "toại lòng" đã được như mong

    Năm tháng ròng sự tình tiến triển
    Phúc thiên tề hảo hợp cơ duyên
    Ghị đôi lứa trao tình chan chứa
    Sống chuỗi ngày chư vị thần tiên

    Xin cám ơn ông tơ bà tạo
    Xe chỉ mành để những khát khao
    không còn đốt lửa lòng hoang phế
    Lắp chuỗi ngày ai oán hư hao.

Share This Page