Tiếng khóc lúc nửa đêm.

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi cucky, 27/6/12.

  1. cucky Thành viên

    Con lại nghe mẹ khóc lúc nữa đêm!
    Con biết mẹ vẫn còn thao thức dù đã quá nữa đêm, rồi mẹ dậy bật sáng đèn đứng tựa vách nhìn con ngủ, bật một tiếng thở dài nho nhỏ, mẹ quay lưng tắt đèn đi ngủ. Trong cái tối của ban đêm con không thấy gì nhưng con nghe thấy, con nghe tiếng mẹ đang khóc, mẹ khóc vì lo cho con sẽ xin việc ở đâu, mẹ khóc vì nhớ cha con, mẹ khóc vì anh con làm mẹ khổ tâm, mẹ khóc vì những nổi đau mà con không hiểu hết.
    Mẹ ơi, khi mẹ nhìn, mẹ tưởng là con đã ngủ nhưng con vẫn con thức và chỉ giả vờ như đang ngủ say thôi mẹ à. Khi mẹ quay lưng con cũng quay người và lau đi dòng nước mắt đã tràn mi. Nghe mẹ khóc lòng con xót xa vô cùng, con không biết làm gì hơn mà chỉ biết khóc cùng mẹ trong âm thầm. Như một chuyện thường ngày, mối lúc gối đầu ngủ con lại suy nghĩ thật nhiều điều rồi nước mắt lại lăn khi nào không hay biết. Con biết mẹ đang lo rất nhiều và mẹ thấy đơn độc, nếu như trước đây con sẽ không nghe thấy tiếng mẹ khóc mà con sẽ nghe một cuộc trò chuyện ngắn của cha và mẹ. Cha ơi, Mẹ ơi, Cha Mẹ không biết rằng những câu chuyện những lo lắng mà cha mẹ nói lúc đêm khuya con đều nghe hết, cha mẹ sợ con buồn con lo lắng nên nữa đêm ko ngủ được mới đem những lo lắng đó ra để nói, con biết và hiểu hết cha mẹ à. Giờ thì cha đã xa, chỉ con lại mẹ, những câu chuyện ngắn lúc nữa đêm ko còn nữa mà thay vào đó là tiếng khóc là giọt nước mắt của mẹ, mẹ ơi.
    Con phải làm gì để lau khô dòng nước mắt cho mẹ, cho con????

Chia sẻ trang này