Tiền có đem lại hạnh phúc không?

Discussion in 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' started by congly_itc, Jul 15, 2011.

  1. congly_itc Thành viên

    [/SIZE]bạn nghĩ gì về cuộc đời này,cuộc đời đau khổ hay tươi vui,nhiều hạnh phúc hay bất hạnh,tựu chung mỗi người chúng ta từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến khi yên nghỉ nơi thâm u đều có những suy nghĩ và cảm nhận khác nhau về cuộc đời,riêng bản thân tôi,1 anh chàng sinh viên với những tư tưởng,tình cảm của cái lứa tuổi nửa trẻ em nửa người lớn thì cảm nhận rất sâu sắc về những bất công và công bằng của xã hội này,con người ta từ lúc chập chững biết đi cho đến khi chóng gậy và "nằm xuống với đất muôn đời",thì điều đầu tiên mà chúng ta phải học thì đó là "chạy",nhỏ thì chạy trường chạy lớp,tuổi thanh niên thì chạy bằng chạy điểm,tuổi trung niên thì chạy công chạy việc,về già thì chạy bệnh chạy đau,lúc nào chúng ta cũng phải chạy vì cuộc sống này,vì sự mưu cầu hạnh phúc,thực tế cho thấy khi xã hội càng phát triển thì con người ta càng phải cạnh tranh nhiều hơn,chạy nhiều hơn,để có thể kiếm cho mình một tấm bằng loại giỏi,1 công việc lương cao,1 cô bạn gái và có thể là 1 người vợ xinh đẹp đảm đang,1 chiếc xe đẹp,1 căn nhà to,1 cái chức lớn,nhưng tất cả những thứ đó,bạn nghĩ rằng nó có thật sự ý nghĩa và quan trọng không,hẳn nhiều người sẽ nghĩ tất nhiên là quan trọng,"không có tiền thì làm sao mà sống",ngày nay con người ta đều đánh giá mọi thứ bằng 1 cái vật ngang giá chung mà chúng ta gọi là "tiền",nói về tiền thì rất là nhiêu khê,tựu chung,có nhiều tiền thì vui,có ít tiền thì buồn,và mọi sự trên đời này đều xoay quanh cái vật ngang giá này mà nảy sinh ra bao chuyện trái ngang và vui sướng,riêng tôi tôi chỉ nghĩ,nếu có nhiều tiền,không hẳn là hạnh phúc,và ngược lại không hẳn là buồn đau,các bạn có biết rằng BILL GATES-"người đàn ông giàu nhất thế giới",chỉ để lại 5% giá trị tài sản thừa hưởng cho con cái của mình,và 95% tài sản còn lại,ông đã lập ra 1 quỹ từ thiện để "cứu nhân độ thế",các bạn thấy không,càng nhiều tiền thì càng phải cho đi,quan trọng là người ta đã nhớ đến ông như là 1 con người giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần,tôi dám đảm bảo rằng trong tương lai sẽ có nhiều "BILL GATES" nữa,nhưng số người được người ta nhớ đến như là những tỷ phú giàu lòng nhân ái thì phải xem lại,điều tôi muốn nói với các bạn rằng,cuộc sống của chúng ta trên đời,điều quan trọng là chúng ta đã làm được gì,chứ không phải chúng ta đã đạt được những gì,có thể bạn sinh ra không phải là người giàu,nhưng bằng ý chí và nghị lực,bạn có thể trở thành giàu có như bạn muốn,và có 1 điều chắc chắn rằng:kiếm tiền không khó,nhưng làm điều đó bằng trái tim trong sáng và lương tâm trong sạch thì mới thật sự khó khăn,và có thể bạn kiếm được nhiều tiền,nhưng không chắc rằng bạn có nhiều bạn tốt,có nhiều người yêu thương và tiếc thương cho cái chết của bạn,rất nhiều người tuy cả đời sống nghèo khó nhưng lương tâm họ trong sạch,không làm điều gì hổ thẹn lương tâm,được mọi người tin yêu quý mến,điều đó không đáng quý hơn sao,sống thì ai cũng sống,nhưng sống mà được mọi người nhớ đến thì không hẳn ai cũng làm được,tôi chỉ muốn nhắn gửi các bạn 1 điều,đời sống là hữu hạn,vô thường,những giá trị vật chất kia,có rồi cũng mất,chỉ như dòng nước vô hạn chảy mãi không ngừng,còn những giá trị tinh thần cao đẹp thì mới là cái đích mà mỗi người cần đạt được trong cuộc đời "ngắn chẳng tày gang của mình",đôi điều nhắn gửi chỉ của riêng tôi có thể đúng có thể sai nhưng tôi luôn nghĩ và tôi luôn làm theo những gì mà mình cảm nhận bằng chính con tim.[/B] [/LEFT][/QUOTE]
  2. Ko có nói nhiều , túm lại có tiền là hạnh phúc dứt , ko gây cấn bất hòa với nhau trong mọi đồng hành lĩnh vực !
    C[h]ip likes this.
  3. C[h]ip Thành viên

    Có tiền cũng khổ, mà ko có tiền cũng khổ. Tui chọn có tiền khổ còn hơn là trống túi ;))
  4. Gomi Thành viên

    Có ! Tiền mang lại hạnh phúc :)

Share This Page