Tiền và tình bạn có thể "sống chung"? Tiền: Dễ mượn - Khó đòi Rất nhiều người đã rút ra một bài học rằng: Nếu muốn kết thúc một tình bạn, hãy mượn đối phương một khoản tiền, tiền có thể đem lại mọi thứ nhưng cũng có thể phá hủy và giết chết mọi thứ, kể cả tình bạn. Nếu vay tiền ở ngoài mọi người đều tính lãi, nhưng với bạn bè thì chuyện “giúp đỡ” không công là hiển nhiên mà cả người vay và người cho vay đều nghĩ vậy. Hoàng Trung (sinh viên Đại học Xây Dựng) bộc bạch: Mấy thằng bạn của em, đứa nào cũng vay mượn lung tung, người này một ít, người kia một tẹo. Mà thường vay rất đột xuất, từ chối cũng ngại mà cho vay thì không biết bao giờ bạn mới trả, vì cùng là sinh viên ở trọ như nhau, lúc không đòi được lại đâm ra xích mích”. Người cho mượn luôn bị đặt vào cảm giác chứng minh tình bạn của mình qua tiền cho vay, Trung đã tâm sự: “Nếu mình từ chối có vẻ như mình là người bạn tồi”, và có khá nhiều bạn cảm thấy ngại khi đòi lại tiền của chính mình. Trung băn khoăn: “Dù biết rằng đó là tiền của mình nhưng đòi lại thấy cứ hèn hèn sao ấy. Mình không muốn bạn bè nghĩ mình là người keo kiệt, số tiền cũng nhỏ nếu đòi vài lần người ta không trả thì thôi chứ biết làm sao, bạn bè mà”. Nhà tư vấn về gia đình người Mỹ - cô Lois P. Frankel - tác giả cuốn sách 75 lỗi có thể tránh được của phụ nữ về vấn đề tiền bạc - cho rằng: “Có một sự thật là mặc dù bạn nghĩ mình đang làm đúng khi cho bạn bè mượn tiền, nhưng chính bạn lại đang bắt đầu phá hỏng mối quan hệ đó”. Trung vẫn còn nuối tiếc khi nhớ lại một lần “cho vay” của mình: “Mình cho cậu bạn cùng phòng vay 1 triệu để làm sinh nhật, nó hứa sau 2 tháng thì trả cho mình, mà đến 3 tháng rồi không thấy nó nhắc tới, mình lại đang cần để lo cho đứa em gái mới lên học trung cấp. Tế nhị nên thỉnh thoảng mình nói là đang hết tiền mà vẫn không thấy nó trả lời, rồi thì mình ngỏ ý muốn lấy lại chỗ tiền, nó cáu ầm lên nói là không thông cảm, sao lại làm khó nó, rồi hai đứa cãi nhau. Và chỉ vì một triệu mà nó dọn ra ngoài không ở cùng với mình nữa và cũng bặt tăm luôn khoản tiền nợ. Lên trường có gặp nhau thì nó tránh hoặc lờ đi như không biết. Vậy là mất một người bạn”. Còn Thanh Vân (học viên trường nghề Điện tử Hà Nội) lắc đầu quầy quậy khi nhắc đến chuyện cho vay: “Mình nghĩ nên nói chuyện rõ ràng với nhau trước khi cho mượn tiền, mất lòng trước được lòng sau còn hơn. Vì không phải ai vay tiền cũng sử dụng đúng mục đích, giống như mình đã cho cô bạn thân vay tiền vì cô ấy nói thiếu tiền đóng học. Khi mình hỏi về số tiền cũ hàng chục lần nhưng cô ấy cứ hẹn vài hôm nữa. Đến khi tình cờ mình biết được là lần đó bạn ấy mượn tiền đi vũ trường với mấy người nữa thì mình giận hết sức. Vì cảm giác vừa bị mất tiền vừa bị người bạn thân lừa dối thật khó chịu, khó có thể làm lành được”. Đó là một trong những giải pháp mà cô Frankel đưa ra khi bạn quyết định cho vay tiền: Hãy xem những gì mình cho vay như một món quà, trước khi cho hãy nghĩ đến trường hợp bạn sẽ không còn có thể lấy lại được nữa để tránh cảm giác bị tổn thương khi điều này thành sự thật. Chúng ta có nên dùng việc sẵn sàng đưa tiền cho nhau hay không để đánh giá mức lớn mạnh, sự quan tâm của tình bạn. Ta thường nghĩ đến chuyện “cần tiền gấp” hơn là nghĩ đến “tiền đó của ai” và có thể sẽ làm tổn thương bạn mình bởi chính những đồng tiền đó. Sẽ không có câu trả lời chung rằng tiền và tình bạn có cùng tồn tại và sống chung với nhau, chỉ có riêng bạn mới biết có nên cho mượn hay không. Hãy biết giữ gìn một tình bạn mà không có tiền bạc nào mua nổi. - Hãy tìm hiểu số tiền mình cho mượn sẽ được dùng vào việc gì, bởi nếu là lý do chính đáng giúp bạn bè trong lúc khó khăn thì tâm lý tin tưởng sẽ thoải mái hơn. - Nếu bạn ấy mượn 2 triệu không có nghĩa là bạn sẽ có 2 triệu, bạn có thể quyết định cho mượn 5 trăm nghìn. Hãy đặt ra giới hạn cho túi tiền của mình. - Nếu trong quá khứ người mượn tiền đã từng bặt vô âm tín bạn hãy nhớ đừng lặp lại lỗi lầm này lần thứ hai. - Nếu số tiền đó lớn hãy ký với nhau một giấy viết tay cam đoan về thời gian trả. Đó không phải là hành động không tin tưởng nhau mà là thể hiện sự tôn trọng và đảm bảo một lời hứa. - Đừng cho mượn khi bạn thấy không thể đòi lại, thà để người đó cáu giận một thời gian còn hơn làm mất đi vĩnh viễn một tình bạn quan trọng. Theo VTC