Tình hình hôm nay là ngày 6/5, không biết có động trời hay không, anh Hưng lại gọi điện cho mình khóc huhu làm mình lo lắm. Khóc đã đời rồi anh thông báo luôn một cái tin động trời. Hôm qua đi cắm trại về anh lỡ bị một cô nàng bắt cưới. Ngạc nhiên quá em hỏi tại sao thì anh Hưng không nói, chỉ bảo là anh sắp cưới vợ, cưới phải một cô khùng khùng mô á. Không thể nào chối bỏ được sự thật này, lão Hưng nhờ với em là có gì lên diễn đàn thông báo giùm cái, chứ anh Hưng không biết phải nói làm răng nữa (BTC mà làm ăn kiểu ni thì anh em cứ việc học hỏi, hè hè). Nên tình hình là em lập cái topic này để mọi người chúc mừng cái và thêm nữa, xin chia buồn với tất cả các chị em, từ nay xếp của chúng ta đã không còn độc thân nữa rồi và nhân tiện cảnh báo chị em đừng để lão dụ dỗ. Còn tình hình "cô nương" đó là ai, xin chờ đến đám cưới sẽ rõ, em mà làm lộ bí mật ni, thì chỉ sợ chị ấy bị khủng bố mất. Thêm nữa, anh Hưng bảo, vì bà vợ sắp cưới của anh ấy sợ anh ấy đi chơi với QTN nhiều lại sợ bị mấy cô nhà miềng hớp hồn nên đã ra tối hậu thư: tuyệt giao với QTN. Khổ sở quá, anh Hưng phải cố xin xỏ lắm bà ta mới cho thư thư thời hạn là 1 tháng. Trong vòng 1 tháng tới sẽ phải cắt đứt quan hệ với anh chị em miềng. Huhu, sao đời anh Hưng lại khổ ri, một phút lầm lỡ là điêu đứng cả cuộc đời. Tình hình là sắp tới anh Hưng sẽ không làm cả smod nữa, rồi cả xếp của box SG, rồi cả bên hội đồng hương nữa, tất cả đều là không. Buồn quá. Xin chung vui và chia buồn với anh Hưng
ĐC mần chi mà mau ri!!! tình hình là muội phải đi ra hay đi vô đặng còn ăn đám cưới của ĐC hè , mờ ko biết Sư tỷ miềng răng mà nghe bà Rùa mần như là ... Nghe cứ như súng nổ bên tai , [-o< mong là chị ý hiền lành với Đc nhà miềng tý :-" p/s Nhị Ca: Mau chuẩn bị bỏ ống heo 8-> tình hình là còn 1 tháng nữa thôi đó , đọc đc topic ni Nc nhanh chóng pm cho muội nghe còn bàn chuyện...
biết ngay mà tình hình mà ban đêm bỏ trại đi chơi là nghi rồi.......?? thôi dù chi cũng chúc mừng rứa....
biết ngay mà lúc trc bảo đi cắm trại khoái nhất cái vụ "ngủ chung", hí ha hí hửng giờ thành ra thế này đây. Mỗi người một nơi anh Hưng nhé. @khuyến cáo: từ nay anh Hưng đã chính thức có vợ đề nghị các chị em tránh xa càng xa càng tốt.
Ui anh ơi, cơ sự mần răng mà ra thế này? Em đã dặn rùi cơ thế mờ chẳng nghe nhời j cả. Cái tội ham hố đấy Thôi đành............... chấp nhận thương đau Cung hỉ cung hỉ.
đầu tiên cám ơn e.Rùa,tự dưng bơ được trở thành người có vợ...Cảm ơn mọi người nhé,ai nấy bỏ ống đi 1thang nữa đi ăn đám cưới nghe @Rùa :có chai nước mà e cho a nên cơ sự thế này đó... A mà xa QTN,xa HDH thì coi như là mất gần hết cuộc đời rùi,thà yêu QTN,yêu HDH còn hơn là yêu vợ và có vợ CUNG HỈ CUNG HỈ,CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHÉ
Hờ hờ. Khi nghe tin ni em cũng thấy sốc thật. Anh có vợ chừ ai chở em đi với QTN đây? Càng nghĩ lại càng buồn.
Sếp mình lấy vợ hả? hic....con bé đó bị bệnh roài.... Sếp mình là vô duyên nhất Đông Dương đó. mà em nào vậy Sếp? @Rùa: Yên tâm đi bé, còn anh Cương mà, lo gì. Đi đâu thì anh Cương sẽ điện thoại rồi..............chỉ đường em đi. Hê hê hê hehee..
mần chi có vụ đó, điện thoại hướng dẫn mần chi, ăn thua là eng Cương có đích thân tới đón bé Rùa không. Nhân tiện, mình phải tuyển xe thồ free đã. Ai muốn làm tài xế cho miềng không hè.
Bé Rùa ni ghê thiệt,tưởng nó hiền lành miềng thương,chiều chuộng nó nhất QTN SG ai dè chừ mới thấy nè... Ai mần xe ôm bé Rùa eng band nick cho cả tháng @Rùa hối lộ anh đi nè
ui chời ơi !!! 1 tên là Đc và 1 tên là bạn Rùa iu bên nào sẽ hơn ta @ anh Cương : đi nói xấu ĐC em rứa? em xử đẹp chừ
Đó đó. Bà con thấy chưa. Đã sắp lấy vợ rồi mà không chịu cho em tuyển xe thồ, cứ muốn thồ em là răng eng Hưng hè, eng nên nhớ là eng sắp lấy vợ rồi. Eng cứ đòi làm tài xế cho em thì vợ eng óanh em chết à. Huhu. Răng lại ra tối hậu thư ri hèo. Làm ri em phải mần răng chớ Em không chịu đâu.
hả , anh hưng mà cũng có người bắt cưới hả, tưởng ế lun chơ, sao lại khóc , chúng ta fải mừng vì cuối cùng cũng có người rước ông già này đi chứ ...Thay mặt anh chị em QTN , trước tiên chúc mừng ông anh, tiếp nữa cảm ơn a đã đi sớm
tam muội em nghĩ sao mà ai dám ưng đai ca chứ/.....Có Muội ưng thì lấy chứ ko ai lấy đâu...hahhahahahahahhahahahahahahahahah Đại Ca tam muội chờ Đại ca kìa
Cái bụi bờ mô làm nên cái sự tình ni hè? sướng 1 giây khổ 1 đời..âu cũng là cái dại của nhiều thằng ...chỉ không ngờ Ku Hưng dại sớm ri thôi.
Ơ. Rứa không phải anh Thế đang ganh ghét anh Hưng hả? Không so bì được với lão Hưng nên mới vô đây kêu khổ nè. Tiền bối mà lại để hậu bối qua mặt thế, đúng là uất không chịu nổi anh Thế nhỉ?
Em ơi, sắp tới olimpic có tổ chức môn thọc gầy bánh xe đó.... Tình cảm anh em người ta vậy mà nói anh ganh ghét tề...Hưng hiiiiiiiii. Anh chỉ thương ku Hưng thôi ,đanh vui mà phải lấy vợ!