Tin nhắn ma .....ma hiện hồn qua điện thoại .

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi thucxinh, 25/1/09.

  1. thucxinh Thành viên

    Hôm qua, một chị bạn có vẻ hốt hoảng thông báo: Chị nhận được tin nhắn lạ lắm, hình như từ... âm phủ. Tôi nói ngay, đây chỉ là trò "làm xiếc" qua hệ thống SMS mà thôi...
    Chị bạn vẫn không tin, nói rằng khi gọi đến thì số máy này tắt, ngay sau đó thì nhận được tin nhắn: "NHỮNG NGƯỜI NHÁ MÁY CHO TÔI HÃY GỌI CHO TÔI LÚC 12 GIỜ ĐÊM. LÚC ẤY TÔI MỚI HIỆN HỒN VỀ ĐƯỢC. LÀM ƠN ĐỐT CHO TÔI CÁI QUẦN CÁI ÁO Ở ÂM PHỦ LẠNH LẮM"
    Ch cho tôi số ĐT: 01685233363 và đề nghị tôi thử.
    Tôi gọi, đúng là thuê bao tắt máy, và ngay sau đó nhận được bản tin tương tự như vậy. Quan sát kỹ sẽ thấy, ở vị trí máy người gửi đến ghi: "BAN_TIN_MCA", có nghĩa là "Bản tin Cuộc gọi nhỡ" (MCA = MISS CALL).






    Thực chất, đây chỉ là trò đùa ác ý của một cá nhân nào đó nhằm "hù" người yếu bóng vía. Chủ thuê bao này đã đăng ký dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ khi tắt máy, kèm gửi cho người gọi một bản tin bất kỳ do mình soạn thảo. Thông thường, người ta ghi "TÔI SẼ GỌI LẠI NGAY KHI BẬT MÁY...", đằng này, họ ghi: "TÔI TỪ ÂM PHỦ...".
    Việc đằng ký dịch vụ này khá dễ dàng, chỉ cần gửi tin nhắn theo cú pháp đến tổng đài của nhà cung cấp dịch vụ là được.
    (VNE + Thanh niên đưa tin, đã có trường hợp ... té xỉu khi đọc tin nhắn này và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu).
    Có lẽ, nhà cung cấp dịch vụ nên kiểm soát nội dung tin nhắn, không nên để khách hàng "nghịch ngợm" như vậy.
    Lãng Tử thích bài này.
  2. Rain Thành viên

    Ngoài việc sử dụng dịch vụ Miss Call Alert (MCA = Miss Call Alert Thục nhé :) ) để hù dọa, người ta còn sử dụng dịch vụ hộp thư thoại để hù bằng lời nói, tạo cảm giác lớn hơn. Ví, dụ khi gọi vào một số tắt máy được forward đến hộp thư thoại, thay vì câu thông báo thông thường: "Hiện nay tôi không thể nghe máy, hãy để lại lời nhắn", thì victim chỉ toàn nghe tiếng khóc rên, kêu cứu, cùng các âm thanh gió hú ma quái..v.v..
    VNN đã từng đưa tin có cô bé sinh viên ở SG thì phải, sau khi nhận được tin nhắn như kiểu "tôi lạnh lắm, hãy gọi tôi lúc 12h đêm...v.v." tò mò nên 12h đêm gọi vào chỉ nghe toàn tiếng khóc than, cô bé này đã bị suy sụp, hoảng loạn đến hơn 1 tuần điều trị mới hết, bỏ luôn phòng trọ đó chuyển chổ khác.

    Tai hại thật. Thiên hạ nhiều người rãnh quá chừng.


    Mà sao không mod nào chuyển bài viết này tới đúng box của nó nhỉ B-)
  3. thucxinh Thành viên

    Các bạn đọc xong bài trên thì nhớ rút được kinh nghiệm cho mình .Đừng để khi bị như vậy rồi xỉu luôn là mệt chuyện ra .Các tin nhắn ma đều không có thực mà đó chỉ là trỏ giải trí của những người rãnh việc ăn không ngồi rồi hù dọa kẻ yếu bóng vía thôi .Một năm có 365 ngày thì mỗi ngày trung bình có hơn 1082 người bị hoảng loạn tinh thần vì những trò nghịch qua điện thoại như thế này .Thế giới SMS hiện nay rất đa dạng và phong phú nhiều chủng laọi .Thục chỉ mong các bạn trên QTN sẽ hiểu biết và không bị lừa như chị bạn trên nhé .

Chia sẻ trang này