Tinh dau hay tinh cuoi khi mot nguoi lang le ra di...

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi Phihuyen, 23/6/09.

  1. Phihuyen Thành viên

    Cho đến bây giờ, ngay cả những khi hạnh phúc nhất bên người đàn ông của mình, tôi vẫn thường hay tự hỏi, mối tình đầu của chúng tôi bây giờ ra sao?

    Mối tình đầu của anh, một cô gái nào đó mà tôi không biết mặt, cũng chưa từng nghe tên. Nhưng trong ký ức của một thời, tôi từng nghe anh kể. Hồi ấy, anh cũng yêu bằng cả trái tim non dại của mình, cũng đắm say, cũng hy vọng một ngày tay trong tay chính thức đi bên cạnh cuộc đời nhau. Nhưng những dòng sông êm dù không có sóng lớn cũng khó tránh có một ngày mưa lũ tràn bờ. Anh và cô gái ấy chia tay. Tôi không còn nhớ lý do chính xác cuộc chia tay anh kể, và cũng không định nhớ điều ấy để làm gì. Vì tôi nghĩ, mỗi người cần một góc khuất nào đó, dù đẹp hay không, để mỗi khi nhìn lại, anh biết anh vẫn là anh...

    Mối tình đầu của tôi, cũng xa lắc xa lơ từ thuở sinh viên đầy khát vọng. Yêu một người đàn ông quá mình 8 tuổi để rồi thấy mỗi bước mình đi đều vững chãi bởi điểm tựa này. Nếu mối tình đầu của anh là sông thì của tôi là biển. Cứ mỗi phút trôi qua là những cơn sóng dữ dội tràn bờ. Những lớp cát trắng cho dẫu có ai đó cố gắng khắc tên nhau thì mỗi lần sóng xô tất cả cũng đều bị xóa sạch. Mối tình đầu của tôi vỡ tan cũng vì chiếc lâu đài xây nền bằng cát. Rồi năm tháng đi qua. Những mối tình đầu của mỗi người chúng ta, của tôi, của anh, hay của bạn, đều cũng sẽ trở thành kỷ niệm khắc cốt ghi tâm và sẽ cảm nhận về nó theo cách của riêng mình. Chỉ có ai may mắn (hay bất hạnh?) mới cùng mối tình đầu đi trọn cuộc đời. Còn hầu hết chỉ là nỗi nhớ.

    Hôm nay, tự dưng nhớ đến mối tình đầu. Có lẽ những tháng năm hạnh phúc bên chồng đã khiến mối tình đầu của tôi nhòe đi. Ký ức bỗng dưng mờ nhạt. Hình ảnh người đàn ông lần đầu làm mình rung động ngỡ sẽ theo suốt cuộc đời giờ cũng đã như cát sau chân sóng...

    Và chính giây phút này tôi nhận ra, bản chất của tình yêu không có đầu hay cuối, đó chỉ là cái tên ta đặt cho mỗi con người đã đến và đi trong cuộc đời ta. Chỉ có tình yêu hiện tại, hạnh phúc hiện tại, nếu nó được tròn trĩnh vun đắp bằng hai trái tim chân thành thì mới được gọi là TÌNH YÊU.

    Dù vậy, vẫn thầm cầu chúc cho những người tình đầu của chúng ta hạnh phúc...
    LynNgo thích bài này.

Chia sẻ trang này