CATP Đông Hà (Quảng Trị) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Dương (1989, trú P. Đông Giang, TP Đông Hà) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Dương liên tiếp gây án trộm xe máy tại TP Đông Hà rồi vào TP Huế ẩn nấp thì bị CA truy tìm, bắt khẩn cấp. Năm 2011, khi đang là SV trường CĐ nghề Đà Nẵng, Dương trộm xe máy của bạn đi cầm cố, sau đó bị tuyên án 12 tháng tù giam, chấp hành tại Trại giam An Điềm. Tuy nhiên, quá trình cải tạo tốt, Dương được xét giảm án tha tù trước thời hạn vào tháng 1-2012. Trước đó, từ năm 2007 đến 2009, Dương cũng là SV trường kinh tế tại TPHCM, nhưng do ham chơi đã bỏ học. Trở lại nội dung gây án tại TP Đông Hà mới đây, Dương thừa nhận do tính ham chơi, lại theo bạn bè đàn đúm nên trộm tài sản để tiêu xài. Vụ thứ nhất xảy ra vào đúng trưa mồng Một Tết Quý Tỵ 2013, tức 10-2-2013. Trước đó, sau một đêm bù khú với bạn bè đón giao thừa quá mệt, Dương thuê khách sạn để ngủ. Đến trưa hôm sau, Dương trả phòng để đón taxi về nhà. Lúc đứng đợi xe đến, Dương phát hiện chiếc xe máy Nouvo BKS 74K-3484 của anh Đỗ Anh Tuấn đang dựng trước nhà số 116-Lê Duẩn (TP Đông Hà) nên nảy sinh ý xấu. 15 giây sau, Dương đã phá khóa xong chiếc xe và nhanh chóng điều khiển chạy khỏi hiện trường. Dương đảo qua nhà chào Tết cha mẹ rồi tiếp tục tìm bạn bè, nhiều ngày không về nhà cũng là sợ bị phát hiện. 2 ngày sau, khi Dương sử dụng xe máy trộm được đi ăn cháo trên đường Nguyễn Trãi thì người nhà anh Tuấn phát hiện ra chiếc xe. Biết bại lộ, Dương “bỏ của chạy lấy người”. [TABLE="width: 20, align: center"] [TR] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD="align: center"] Hoàng Văn Dương [/TD] [/TR] [/TABLE] Sau vụ này, Dương tiếp tục ẩn nấp trong các nhà nghỉ. Đến ngày 16-2, Dương tính chuyện bỏ trốn khỏi Quảng Trị. Tuy nhiên, muốn đi xa thì phải có tiền mà Dương thì đang kẹt, lại thời điểm đó xe cộ vào Nam giá đắt đỏ. Dương chờ đêm đến thì trả phòng nhà nghỉ rồi lang thang trên đường Lê Quý Đôn, hướng ra QL1A, vừa nghĩ cách bỏ trốn. Đến trước tiệm cà-phê Doha, bên trong đang đông khách, phía ngoài xe cộ rất nhiều. Lợi dụng sơ hở của anh Bùi Thiên Sơn (trú P.3, TX Quảng Trị) để xe Air Blade BKS 74E1-00133 phía ngoài vào uống cà-phê không ai trông coi, Dương liền tới “xoáy”. Chỉ trong vài nháy mắt, Dương đã cùng xe vi vu thẳng hướng vào TP Huế.Triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến ngày 27-2, CATP Đông Hà đã bắt khẩn cấp Dương tại TP Huế khi đối tượng đang uống cà-phê trên đường Lý Thường Kiệt. Tại CQĐT, Dương khai mang chiếc xe Air Blade đi cầm cố lấy hơn 8 triệu đồng tiêu xài. Dương không nghiện ma túy nhưng thời gian trước Tết dính vào đề đóm, cá độ. Trước đây, khi đang là SV thì ham chơi, đua đòi với bạn bè. Nhắc đến gia đình, đối tượng không giấu được tâm trạng buồn và hối hận. Thật đáng tiếc cho một SV tự vùi dập tương lai của mình như thế. Theo cand.com.vn