Trải chiếu, rồi bỏ cái lon trước mặt kiếm tiền tiêu tết í hả bạn? Cách này cũng khỏe, nhưng kiếm được ít lắm! Mà TTVH nào bạn? TTVH Đông Hà thì cái này có người làm rồi. Thấy bạn của ông anh (tên gì quên mất tiu roài) năm nào đó ngồi chòm hõm viết thư pháp bán 1 tấm 15k, cũng đắt khách lắm. Bạn có làm thì kêu \^o^/ xuống cổ vũ cho nghe!
Thành viên QTN tới mua chử thì phải discount nhé. Trong SG có khu Phạm Ngọc Thạch thấy người ta trải chiếu được 2 ngày rồi. QT ko mần sớm là lỡ mất mùa làm ăn đó
Năm ngoái anh Ex có chữ "Nhẫn" rồi Miềng thì mần một lúc 2 chữ cho tiện, treo sát liền nhau, ai hiểu răng thì hiểu @a3: QT giờ chưa có không khí Tết gì hết a3 ơi. Tầm 25 trở lại bắt đầu trải chiếu là vừa, bi giờ mà trải ngồi chơi không chán lắm á!
Chưa có không khí thì từ giờ trải chiếu kèm theo bộ bài. Sau 25 mới bày thêm giấy bút. @Ex: off-topic tí xíu: "Khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải nằm im." ->Ái tình mà lên được tiếng thì cái gì cũng nằm im hết chứ riêng gì lý lẽ.
Nhẫn, em à. Nhẫn đi với 2 câu: Nhịn một tiếng gió yên sóng lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao Và Thành, trong câu: Thập niên song hạ vô nhân vấn Nhất nhật thành vinh thiên hạ tri. Rain's, giờ ở đâu nhỉ?
Ở đây! Chử trên là chử cử bác em ạ. Trải chiếu làm quả bầu cua, xóc dĩa, có vẻ hợp lí hơn. Chứ tết nhất đến nơi, ngồi mà nhẫn với tâm e khó hốt bạc.
Thấy mọi người trả lời thấy vui vui liền vào"phòng Thư Pháp" phang ngay 2 câu đối Dịch là: Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường Nghĩa là: Trời thêm ngày tháng người thêm tuổi Xuân khắp mọi nơi phúc khắp nhà Tại hơi gấp nên viết xấu một chút, nếu mọi người ok thì mình chuẩn bị ..giây bút chiếu màn chuyển về VHTT liền[-o<
Đi quanh TTVH mà không nhìn thấy bạn đâu , tính xin chữ Nhẩn Và chữ Hữu . @:SDK: Bạn dọn hàng nhanh Thục ra khai trương cho .Nhớ năm nào đây .Làm thua một lần 300 mấy nghìn tìên chơi bầu cua ..........Nhớ lại cũng thấy vui vui có không khí Tết .Ở Đông Hà mấy ngày trước mưa hôm nay nắng lên thấy sảng khoái vui tươi hẳn .Nhưng không khí Tết thì chưa có .Nói như chị Nghi , chắc cỡ 25 trở lên là vui rồi đó .Khi đó bạn mở hàng đi ......Mình cổ vũ 2 tay + chân .....hi
ơ ơ Mình post tranh lên rui nhưng ko biết vì sao ko lên đc,,nghe các bạn trả lời thấy vui qua post tranh len,, ma cha thấy,, cũng chả hiẻu vì sao,,
Bạn tham khảo bài của Rain ở link bên dưới để biết cách gửi hình. http://quangtrinet.com/diendan/showthread.php?p=79809#post79809
Câu này cho đến khi nhận được bức thư họa đó mình mới đc biết thôi Và hiện bây giờ vẫn đang treo trước mắt anh đây. Tình hình là đang chờ chú gọi điện báo đã về mà vẫn chưa thấy đâu nhỉ?