Một trung thu nữa lại qua đi, mình thấy trung thu năm nay thật có ý nghĩa ko phải được đón trung thu bên bạn bè gia đình mà hơn hết thảy mình và những người bạn đã mang đến những niềm vui cho các em đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống và đem lại niềm vui cho chính mình khi những nụ cười của các em rạng ngời trên môi. Đón trung thu bên bạn bè, những người rất quen có, những người rất lạ cũng có, những ko hề có khoảng cách giữa những con người ấy chắc có lẽ tất cả chung một nhịp đập, nhịp đập yêu thương con người. Ôi, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Trung thu 1 mình nằm ngủ, trc trung thu thì cũng đã làm 1 việc nhỏ giúp các em, chỉ thương những em ở QT ko đc đón trung thu
Uhm trung thu đúng là làm việc thiện là rất tốt, nhưng không biết nó có phải là nấc thang lên thiên đường hay không mà hôm qua đi về bị sư tử hà đông( mẹ) quát cả buỏi sáng nè.