Trung thu !!!

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi =*= NGỌC ANH =*=, 1/10/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Trung thu



    Thắp bừng những ngọn nến lung linh
    Vui tết trung thu chẳng một mình
    Nào bánh nào hoa cùng tiếng hát
    Cho những em thơ nụ cười xinh

    Ánh trăng ánh nến cùng rọi sáng
    Tỏ những mặt người bình dị thay
    Ngại ngần xa cách chi lớn nhỏ
    Làm quen bằng một cái nắm tay.

    Mắt ta khinh bạc, đời mỏi mệt
    Tròn xoe mắt trẻ khát khao đèn
    Thương dáng em đi, tay che gió
    (các bé chơi đèn lồng, ko chơi đèn pin )
    Hạnh phúc share chung kẻ sang hèn
  2. thutruong Thành viên

    Có phải Ngọc Ánh 12b1 ko vậy? Thu nè
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này