1. Có 1 doanh nhân chơi golf với 1 nhà sư. Lần thứ nhất doanh nhân đánh xịt lỗ ông ta liên chửi thề:"mẹ kiếp lại trượt rồi!". Nhà sư nghe đc liền bảo:"thí chủ ko nên nói nhưng lời báng bổ như vậy". Lần thứ 2 người doanh nhân lại đánh xịt và cũng chửi:"mẹ kiếp lại trượt rồi". Nhà sư cảnh cáo:"Nếu thí chủ còn nói như thế nữa thì ông trời sẽ đánh sét xuống trừng trị thí chủ".Lần thứ 3 người doanh nhân lại đánh xịt và buột miệng chửi"Mẹ kiếp lại trượt rồi". Bỗng từ trên trời 1 tia sét đánh xuống nhưng lại trúng đầu nhà sư. 1 lúc sau từ trên trời có tiếng vọng xuống :"Mẹ kiếp lại trượt rồi" 2. Có một ông ở dơ cực kì , ông ta nghe nói có hội người ở dơ thì thích lắm , một hôm ông ta làm một cái đơn xin vào hội với nội dung như sau : ” Tôi là người ở rất dơ nên hôm nay tôi xin vào hội , bằng chứng là tờ giấy ghi đơn này tôi vừa mới chùi đít xong ” Hai hôm sau ông nhận được hồi âm từ hội : ” Xin lỗi! ông không xứng đáng gia nhập vào hội chúng tôi bởi vì tất cả hội viên chúng tôi ỉa không bao giờ chùi đít