Ma???? có 1 anh chàng nọ bị mắc kẹt trên đường quốc lộ, chờ đến tối mịt thì có 1 chiếc ô tô chạy qua, anh ta liền vẫy và nhờ được về thành phố, đi được 1 quãng thì anh ta mệt ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy anh ta rất hoảng hốt khi thấy chiếc xe đang chạy mà không có người lái. Anh ra vội kêu lên, Ma..! Ma...! Ma...! Bổng nhiên có tiếng người nói lại. Ma cái mả cha nhà mày. Bố đẩy xe...! Hết bệnh Có một anh chàng bị tam thần. Một hôm, thấy mộ người bị rơi xuống nước, anh ta liên nhào xuống cứu. Ba hôm sau, có một bác sĩ đến thông báo: - Tôi có một tin vui và một tin buồn dành cho anh đây, vậy anh muốn nghe tin nào trước? - Tôi muốn nghe tin vui trước. Là tin gì vậy bác sĩ? Anh chàng hồ hởi đáp. - Anh đã cứu được người bị chết đuối, chứng tỏ anh đã hết bệnh, anh sẽ đươc về - Bác sĩ đáp. Vậy còn tin buồn?-Anh ta hỏi. - Người mà anh cúu hôm qua đã tự tử - Bác sĩ buồn bã đáp. - Đâu có, hắn không tự tử mà hôm qua tôi mới phơi cho khô đấy - Anh chàng nói. Hả... - bác sĩ. Uất ức thần chưởng Đại hiệp rớt xuống giếng và tìm đc 1 quyển bi kíp "Uất Ức thần Chưởng", thích chí lật ra xem, trang đầu tiên ghi : - muốn luyện võ công này phải tự ...thiến, Đại hiệp liền rút kiếm ra ...rẹt rẹt...., sau khi. ... xong, đại hiệp lật sang trang thứ 2, có một dòng chữ nhỏ ghi như sau: - Không thiến cũng không sao !!!! Đại hiệp quá uất ức, lên máu lăn ra chết tại chỗ