Truy tìm kho báu (Ai có chỉ số IQ cao xin mời vào)

Thảo luận trong 'Câu đố' bắt đầu bởi Seifer, 16/6/07.

  1. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Tin đồn rằng có một kho báu khổng lồ được cất giấu trong suốt 500 năm tại khu rừng nhiệt đới Amazon. Rất nhiều người đã đi tìm nhưng đều bỏ mạng vì những cái bẫy. Và hoàng tử [you] của chúng ta đã dũng cảm đi tìm kho báu đó!
    Trên đường đi chàng gặp rất nhiều thử thách:
    TT 1/ Đầu tiên là đi qua một đất nước có ông vua bị chột một mắt, điều kiện để có giấy thông hành là phải vẽ bức chân dung của nhà vua sao cho làm hài long nhà vua mới được. Được biết có người vẽ ông vua sáng cả hai mắt, và sau đó bị chém đầu vì tội dối trá. Có người vẽ nhà vua chột một mắt y như ngoài đời thì bị treo cổ vì tội... sỉ nhục nhân quyền. Vậy phải vẽ thế nào để làm hài lòng nhà vua có giấy thông hành đây?

    TT 2/ Để đến được nơi giữ kho báu phải đi qua một cái hang. Nhưng trên đường đi hoàng tử [you] gặp những 3 cái hang liền. Một hang chứa đầy khí... CO2 nồng nặc, vào phát chết luôn. Một hang chỉ bước vào vài bước là bị nổ tan xác, một hang thì chứa đầy sư tử Amazon nhịn đói ba năm, vào có thể bị chúng xé xác ăn thịt ngay. Vậy phải chọn hang nào đây???

    TT 3/ Hoàng tử [you] bị một hòn đá to lăn theo đuổi, và chàng lại chạy vào một ngõ... vừa cụt vừa hẹp. Chiều rộng của ngõ suýt soát bằng đường kính hòn đá, có nghĩa là không chạy sang một bên để tránh hòn đá được. Tường thì cao 5m ko nhảy lên trốn được, vậy phải làm cách nào để thoát đây???

    TT 4/ Thị trấn QTN mà hoàng tử đi qua thường gặp nạn móc túi của bọn Hippy lưu manh đầu đường xó chợ cần tiền chat chit và bao bạn gái. Thị trưởng mới cho lắp các biển báo trên các đoạn đường hay xảy ra móc túi “Kiểm tra cẩn thận kẻo bị móc túi”. Nhưng từ khi lắp các tấm biển đó thì số vụ móc và tổn thất của các vụ đó nhiều hơn trước rất nhiều. Tại sao thế nhỉ? Giúp hoàng tử lí giải vụ này cho người dân đi..?

    TT 5/ Hoàng tử bị nhốt trong một căn phòng kín cùng với một con sư tử đang háu đói. Cũng may là con sư tử bị trói cổ vào một sợi dây buộc vào trần nhà. Nhưng họa vô đơn chí, ngọn nến trên bánh gato, bữa ăn sáng của hoàng tử, lại đang đốt cháy sợi dây đó, và nguy cơ con sư tử sẽ giật đứt sợi dây và lao ra cắn hoàng tử là chỉ trong vài phát. Làm cách nào để hoàng tử có thể thoát khỏi nanh vuốt sư tử đây? (Chú ý: Điều kiện của câu đố này là hoàng tử vẫn ở trong căn phòng và vẫn sống sót, còn con sư tử ko bị tổn hại gì, ngoài ra ko được được dùng thuật “Ù té quyền” hay kế thứ 36 của Tào Tháo)

    TT Cuối/ Giải quyết xong con sư tử, Hoàng tử [you] phải lo đến chuyện thoát ra căn phòng, phải tìm được 13 đồ vật trong căn phòng đó mới có thể thoát ra ngoài, mọi người vào thử tìm giúp hoàng tử nhé!!
    [FLASH]http://www.fasco-csc.com/works/crimson/crimson_room_e.swf[/FLASH]
  2. fanhuynet Thành viên

    - Tía ơi ! Vua chột mắt mà vẽ kiểu gì cũng ko xong thì thà ... vẽ 1 bên của ông ta ... (Phía ko có mắt bị chột á).
    - Má ơi ! Chỉ có cách vào hang, 3 hang, hang nào cũng nguy hiểm ... có thể ko vào hang được ko ? Nếu ko H ko có cách .....
    - Cái ngõ đó là sao ? Đã là ngõ, tức là sẽ bẻ sang 1 phía khác của con đường đúng ko ? Thế thì H sẽ rẽ qua cái ngõ đó, hòn đá chạy đến trước cái ngõ đó sẽ tự dừng lại vì đường kính nó chỉ vừa đủ cái ngỏ mà ...
    - Má ơi ! Bọn cướp ranh ma, bảo mọi người về nhà rồi hãy kiểm tra túi thì chắc chắn sẽ không bị mất đồ & tiền bạc nữa.
    - Làm sao đây nhỉ ? khi ăn, hoàng tử sẽ thổi nến đúng ko, tức là nến sẽ tắt, nghĩa là con sư tử vẫn "Treo lủng lẳng" trên trần nhà.
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    1. Vẻ ông ta trong tư thế nghiêng, tay cầm cây đại phong đao khủng! như kiểu mà cha ông VN ta đã làm hài lòng thực dân!
    2.Dụ bọn hổ vô 2 hang kia cho chết cha chúng đi! xong ta đoàng hoàng đi vô hàng Sư tử! hoặc:
    -Xả C02 từ hang 1 sang hang 2 thì hang 2 hết nổ!
    3.Móc ví, xong xeng ví tiền ra kiểm tra thì càng dễ bị móc túi chớ sao!
    4. Dây treo vào cổ, lơ lửng trên trần nhà thì con hổ chết cha rồi! còn đâu mà cắn, cái này gọi là treo cổ, kệ nó cho nó cháy, chết rồi còn đâu mà cắn!
  4. Câu1: vẽ 1 bên sáng mắt của vị vua đó trong tư thế đang cầm cung bắn 1 con điêu bảo đảm vị vua ok liền:124:
    Câu2: vào cái hang thứ 3 sư tử mà nhịn đói 3 năm liệu có còn sống được ko:22:
    Câu3:Hòn đá lăn thì ít nhất nó phải có dạng như hình tròn có thể lợi dụng khe hở giữa hòn đá với bức tường để trốn
    Câu4: Lắp cái biển đó làm người đi đường lo sợ anư rồi kiểm tra hoài trộm nó thấy nhiều thì nó chôm thôi
    Câu5: Dây buộc vào cổ treo lên trần nhà thì nó đi gặp ông bà rồi còn đâu
    Câu6: bí :124:
  5. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    @Cún: câu3 hay đấy! tớ định vào post thêm mà cậu làm mất rồi! thank!
    Câu 1 và câu 5 thì 2 ta chung ý tưởng rồi!
    câu 6 thì tớ đã tìm ra 8 món!
    @công chúa: Tớ thấy nàng kêu tớ rồi! xinh quá!
  6. siêu_ngốc Thành viên

    Ngốc trả lời vậy câu thứ nhất học tập mấy bác vẽ một bên vậy. Cái bên mắt không bị sao cả ấy. chứ cách của ngốc thì quẳng cho ông ta cái gương. người tốt thì biết chấp nhận sự thật mà tiến lên. kẻ bảo thủ thì đập gương và tự giết chính mình.

    Câu thứ 2 cũng học tập mấy bác luôn vào hang sư tử, nhịn đói 3 năm quả là thần kỳ. xác khô của sư tử thì không tổn hại gì tới ta.

    Câu thứ 3 nói như kún là nằm sát vào góc tường có thể thoát đc.

    câu thứ 4 như mấy bác nói tiền mà rút ra rút vô thì êdx bị kẻ trộm dòm ngó, mất là phải..

    câu thứ 5 ngốc cho sư tử ăn bánh ga tô, ăn no rồi chắc nó không thịt ngốc đâu. còn nếu nó chết rồi thì bàn tính chi nữa. cây nến phải giữ lại để thấy đường mà tìm ra ngõ thoát chứ :d

    câu thứ 6: món thứ nhất là chìa khóa dưới gối,
    món thứ 2 là chìa khóa trên bệ cửa sổ,
    món thứ 3,4 là tài liệu trong 2 ngăn tủ trên
    món thứ 5 là cái nhẫn trong bát
    món thứ 6 là cái băng castset ở dưới gầm bàn...
    món thư 7 là cục bin ở cuối giường
    món thứ 8,9 bạn dùng 1 trong 2 chìa khóa là mở đc 2 cái học tủ bị khóa lấy thêm 2 món..:d
    món thứ 10 là một đoạn thép ở đầu giường khi bạn lật gối lên mới tìm đc.
    món thứ 11 là chiếc nhẫn thứ 2 bạn phải đóng mở nhiều lần rèm cửa sau đó tới đầu giường nhặt nó.
    món thứ 12 là chiếc chìa khóa nằm trong máy cd. bạn dùng dây diện nối với máy cd để bật nó kha kha..

    cái cuối cùng nằm trong két sắt, vậy mà mình cứ nghĩ cái cuối cùng là cây nến ở câu hỏi thứ 5 chứ.
    các bạn muốn thấy đc két sắt thì phải lắp 2 chiếc nhẫn với đoạn thép vào cái hộp mà bạn có đc ở ngăn tủ. đó là một cái máy chiếu phim. sau đó lắp thêm cục bin với cuộn băng bạn sẽ nhấp vô cái ống kính. nó cho bạn xem phim. còn cái két sắt ở đâu thì nhìn cho kỹ nha^^...mã số đó tìm trên web. chúc may mắn...
  7. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    mã số tìm trên địa chỉ ở tờ giấy hình như là 9613 ....
  8. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Câu thứ nhất theo tôi thì vẽ ông vua đeo kính râm.

Chia sẻ trang này