Tuyết trong tim...

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by ThùyLinh, Nov 19, 2008.

  1. ThùyLinh Thành viên

    Vậy là cuối cung điều gì đến cũng phải đến, đó là quy luật tự nhiên thôi, có mấy ai khi yêu lại không khổ đau, đổ vỡ, và có mấy ai khi yêu lai dám chắc rằng tình yêu đang có là tình yêu cuối cùng, em cũng thế, nhưng chỉ là, em muốn, tình yêu mình, là tình yêu sau hết của cuộc đời em...
    Em đã nói những lời tổn thương anh, em biết mình không phải, em đã dằn vặt, đau khổ, thấy thương anh nữa khi trót lỡ lời, nhưng anh bảo mình hãy làm lại từ đầu, em những tưởng như thế là em vẫn còn hy vọng...
    Nhưng rồi anh ra đi, cái lí do anh đưa ra làm em đau quá đổi, đau đến nỗi nếu có tận cùng của nỗi đau, thì có lẽ em đang phải gánh chịu, em cảm thấy mình như kẻ say, em không xác định được phương hướng, con đường phíc trước sao mù mịt và tăm tối quá...
    Nghẹt thở...
    Cảm thấy như có bàn tay đẩy mình xuống vực sâu...
    Phía trước là vực thẳm, sau lưng cũng vực thẳm, bước thế nào cũng không sống, vậy thì em phải lám sao???
    Em không thể trách anh, có trách phải tự trách mình, bao ngày qua bên anh, em đã chẳng làm anh quên đi nguời tình cũ, tình yêu của em có lẽ không đủ lớn, mặc dù em thấy rằng mình đã yêu anh thật nhiều...
    Bao ngày qua, em chỉ là cái bóng, là người để anh quên đi nỗi đau xưa, nhưng...nhưng anh không quên đựơc... vậy thì tại sao ngay tù đầu anh chẳng nói với em, em sẽ để anh ra đi một cách thanh thản... Không vướng bận, không níu kéo, không có nước mắt.... Anh bên em nói nhừng lời yêu thương, nhưng bay giờ em mới biết tất cả chỉ là giả dối, anh không hề yêu em...
    Ngày xưa , em không dám yêu ai vì mối tình đầu tan vỡ, chính anh đã giúp em thêm tình yêu, giúp em thấy rằng cuộc đời vốn dĩ không như mình nghĩ, ngày đó tim tưởng chừng có tuyết và rồi anh đã xua nó đi...
    Nhưng bây giờ...Chính anh lại làm tim em có tuyết, tuyết len lỏi vào sâu tận mọi ngóc nghachs của con tim, tê cóng, không sưởi ấm được nữa, và em ước gì mình vô cảm, mình mất trí...
    ''Cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác''. Nhưng em không thể làm vậy, vì em không muốn mình làm một ai tổn thương, khi mà em chưa thể nào quên anh, em sợ có một người khác sẽ đớn đau khi biết được rằng bên người ta nhưng lòng em nhớ một người khác, trái tim chứa một hình bóng khác, đau như em bây giờ vậy...
    Dù thế, nhưng tận sâu đáy lòng, em vẫn mong anh hạnh phúc... Rất thật lòng... Không hề gian dối...Dù cho anh đã không còn yêu em...
    Em đã tự cắm lên mình những cái gai để bảo vệ, nhưng rồi làm đau chính mình mà không hay... Anh để vết thương đó rỉ máu, em cũng sẽ để cho nó nát bấy ra... Sẽ không còn vướnng bận...
    tocdaidethuong9x and \^o^/ like this.
  2. tocdaidethuong9x Thành viên

    chị linh ui bài này hay quá chị viết về chị và ... hử
  3. ThùyLinh Thành viên

    uhm chuyện tình của chị, kết thúc rồi, mấy hôm nay bạn bè rủ đi chơi cả ngày nên cũng đỡ, dù sao cũng phải quên ^^

Share This Page