Tuyển tập thơ của Kang Ta

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi Kang Ta, 28/5/06.

  1. Kang Ta Guest

    <div align="center">Có Thể Ngày Mai Em Đi </span>
    ( 16 - 2 - 04 )


    <span style="color:#3333FF">Có thể ngày mai em sẽ đi
    Hãy nói với tôi đó là điều không thể
    Đừng để gió lướt thướt ngồi kể lể
    Trong ráng chiều rực đỏ bóng em đi

    Có thể ngày mai em sẽ đi
    Đi qua tôi , đi qua mùa hạ cháy
    Em biết ko ? , nắng hè cũng áy náy
    Nắng có tội gì người vội vã quay lưng ?

    Vâng , có thể ngày mai em đi
    Dĩ vãng xưa có cần cơn mưa xóa ?
    Nước mắt ai cứ ngậm ngùi loa lóa
    Tan vào mưa , vào kí ức trắng lòa

    Em mà đi sẽ lỗi hẹn những ngày
    Ta đã mượn trăng giải bày dịu vợi
    Nếu em đi con sóng buồn ko đợi
    Tôi lẻ loi trên triền cát chơi vơi

    Cũng có thể lòng tôi đang rối bời
    Đừng đi nhé , em nhớ đừng đi nhé !
    Để gió hát bài ca rất nhẹ
    Nắng ko tội tình có lỗi gì đâu

    Cũng chẳng cần cơn mưa ngày sau
    Xóa đi hết giấc mơ xưa ngày ấy
    Để nước mắt thôi ko ngừng chảy
    Chẳng tan vào mưa loa lóa một màu
    </div>
  2. Kang Ta Guest

    <div align="center">Nếu mai này</span>
    ( 13 - 3 - 04 )


    <span style="color:#3333FF">Nếu mai này ta có xa nhau
    Em còn nhớ những chiều lá đổ ?
    Nhớ hoa phượng lập lòe bên cửa sổ
    Cả dòng thơ ta mượn gió nói dùm

    Nếu mai này ta chẳng thể tìm
    Hình bóng em nơi nào , ta chẳng biết !
    Em có nhớ ta nhiều tha thiết ?
    Hay âm thầm chạy trốn con tim ?

    Nếu mai này ta chợt lặng im
    Em có hiểu những điều ta ko nói
    Những hoài nghi , cả lạnh lùng , bối rối
    Có gã khờ ngồi đếm lá thu rơi

    Nếu mai này tìm lại chút thảnh thơi
    Và hiện tại ko nói " xa em nữa "
    Nếu mai này trong lặng im và bỡ ngỡ
    Lại được thấy bóng hình quen rạng rỡ môi cười ...

    Nếu mai này ...
    </div>
  3. Kang Ta Guest

    <div align="center">Có Một Thời </span>
    ( 17 - 2 - 04 )


    <span style="color:#3333FF">Có một thời anh là của riêng em
    Của ngày xưa mộng mơ bao kỉ niệm
    Nơi kí ức thoáng buồn vui ẩn hiện
    Nụ cười nào ấm áp nở trên môi

    Có một thời anh là của riêng em
    Bài ca đó trong đêm mưa em nhớ
    Lâu đài cát bị cuốn trong sóng vỗ
    Tan tành vào hư cõi của giấc mơ

    Có một thời cả hai ta làm thơ
    Viết vội quá những dòng vu vơ thế
    Để hôm nay em một mình chợt tiếc
    Gió cứ buồn thổi chiếc lá vàng bay

    Có phải anh ngày đó của heo may
    Thời riêng em và nụ cười tươi trong nắng
    Có phải em bây giờ buồn trống vắng
    Thời gian ơi trả ngày tháng cho em

    Có thể em là cô bé Lọ Lem
    Có thể anh là hoàng tử xây lâu đài cát
    Có thể nào em bây giờ vẫn hát
    Xin trả em về ngày ấy của riêng em !
    </div>
  4. Kang Ta Guest

    <div align="center">Tìm em </span>
    ( 22 - 5 - 04 )


    <span style="color:#3333FF">Ta tìm em trong ánh hoàng hôn
    Trong sắc tím hoa đào bay lả tả
    Tìm lại em giữa cuộc đời nghiêng ngả
    Em về đâu ? nhanh quá đến lạ lùng

    Phía xa kia là khói bụi mịt mùng
    Có kẻ nào ôm cô đơn qua chốn này , em có biết ?
    Ta hối hả tìm một bóng hình trong mải miết
    Sao ko trả lời ? Sao tất cả lặng thinh ?

    Nói gì với ta đi , hỡi cô gái đẹp xinh !
    Có lẽ nào ... em đã quên những tháng ngày là kỉ niệm ?
    Có lẽ nào ...em chẳng nhớ những kí ức ẩn hiện ?
    Có lẽ nào ...sao em quá vô tâm ?

    Trở về đi ...để con tim ta bớt lạnh câm
    Để một lần thấy em cười tươi trong ánh nắng
    Trở về nhé ! ta sẽ ko còn buồn trống vắng
    Và những đêm buồn khắc khoải gọi tên .
    </div>
  5. Kang Ta Guest

    <div align="center">Trả lại em</span>
    ( 24 - 5 - 04 )


    <span style="color:#3333FF">Tôi trả em nồng nàn mùi hương
    Vương trên tóc , trên áo em ngày ấy
    Nơi tình yêu đầu , tôi đã thấy
    Một khung trời xanh những sắc mây

    Trả lại em tất cả những thơ ngây
    Bài thơ xưa trong chiều tan lớp
    Cơn mưa nào hồn nhiên , bất chợt
    Để lại trong lòng bao nổi nhớ , niềm thương

    Tôi trả em êm đềm chiều hoàng hôn
    Hai hình bóng trốn tìm trong kỉ niệm
    Em nhu mì , tóc mây bay ẩn hiện
    Tôi mải theo hình bóng dưới me bay

    Trả lại hết , tình cảm nào nồng say
    Có một thời cả hai đê mê quá
    Có một thời là hồn nhiên , là tất cả
    Giờ tan thành sương gió mong manh
    </div>
  6. Kang Ta Guest

    <div align="center">Vô đề</span>
    ( 2 - 6 - 04 )


    <span style="color:#3333FF">Lại là một chiều buồn ko tên
    Em mải bước trên đường quen kỉ niệm
    Trời nhuộm tím sắc màu buồn vắng lặng
    Và nổi nhớ thầm lại da diết khôn ng*ôi

    Gió cuốn lá bay về phía xa xôi
    Mây ngừng trôi , nắng vàng ôi đã tắt !
    Hoa vẫn rơi vấn vương hoài trên tóc
    Con đường này xa lắc quá đi thôi !

    Em khẽ gọi tên người trong đơn côi
    Và cố với bắt bóng hình là ảo ảnh
    Có ích gì đâu, một nổi buồn vô tận
    Kí ức nghẹn ngào gõ cửa những giấc mơ

    Đã qua rồi tất cả những ngày xưa
    Đã phôi pha trong một chiều xa nhớ
    Để trên phố một dáng hình bé nhỏ
    Tìm lại thời kỉ niệm nhớ thương ơi !
    </div>
  7. Kang Ta Guest

    <div align="center">( 14 - 6 - 04 )</div>

    <div align="center">Chẳng bao giờ em biết có kẻ đau
    Cứ mỗi tối lại nghe bản tình ca đầy nước mắt
    Chẳng bao giờ em biết lòng ta như dao cắt
    Khi em phũ phàng , quay gót hẹn thề xưa !

    Ta nhớ em chỉ vì một cơn mưa
    Đến chợt đi trong chiều buồn mùa hạ
    Trong tiếng ve nghe não nùng đến lạ
    Khúc nhạc nào đưa ta đến xa xăm

    Ta làm sao quên hết những tháng năm
    Khi cùng em sánh đôi bên đường vắng
    Hái cho em nhánh bằng lăng tím ngắt
    Nhìn thật sâu vào đôi mắt dịu êm

    Ta biết em có nổi buồn ko tên
    Và giờ đây đổi thay nhiều hơn trước
    Ta biết em nhiều điều ko nói được
    Sao ta muốn về , hối hả những ngày xưa

    Ta từng vẽ viễn cảnh thật mộng mơ
    Vẽ đôi ta thuộc về nhau mãi mãi
    Hạnh phúc hồng sẽ ko còn thơ dại
    Trái tim nào phấp phỏng đợi ngày mai

    Tất cả giờ chỉ còn những mảnh chai
    Em lãng quên , ơ thờ vùi dĩ vãng
    Em cứ đi , nhẹ nhàng thôi ...gió thoảng
    Ta ngỡ ngàng tưởng một giấc mơ qua

    Thời gian sẽ trả lời một ngày ko xa
    Ta vẫn tin , dẫu một lần em hiểu
    Gương vỡ lại lành , sẽ qua thôi hờn dỗi
    Em hãy tìm nếu thấy quá cô đơn
    </div>
  8. Kang Ta Guest

    <div align="center">Nỗi niềm cuối cấp </span></div>
    <div align="center">( 10 - 11 - 2005 )</div>
    <div align="center"><span style="color:#3333FF">Cuối cấp rồi , ấy có thấy buồn ko ?
    Sao nắng vẫn rớt rơi hoài trên lá
    Thời gian trôi cũng vô tình đến lạ
    Hết học kì này, mình sẽ chia tay

    Cuối cấp rồi , ấy có nhớ những ngày?
    Ta đã sống hồn nhiên nhiều hờn dỗi
    Ta đã trao nhau dòng thơ viết vội
    Khoảng trời nào lấp lánh ước mơ xanh ?

    Hãy hứa với nhau mình sẽ ko quên
    Những vu vơ của một thời áo trắng
    Có khung trời ngập tràn hoa nắng
    Mở trước mắt nhìn khao khát tin yêu

    Cuối cấp rồi , chắc sẽ nhớ nhau nhiều
    Đường thênh thang vẫy tay chào phía trước
    Chỉ biết rằng hãy cùng nhau tiến bước
    Để ước mơ mình chắp cánh tung bay

    Nhành Phượng vĩ , ghế đá , những hàng cây
    Sẽ nhớ mãi nếu mai này xa cách
    Ta bỗng thấy lòng chợt buồn tha thiết
    Chút nắng cuối cùng vội vã ra đi ...
    </div>
  9. Kang Ta Guest

    <div align="center">Gửi lại</span></div>
    <div align="center">( 18 - 4 - 06 )</div>
    <div align="center">Em gửi lại bài thơ buồn mùa hạ
    Thoáng vu vơ bắt gặp một lần đầu
    Khung trời ấy vẫn xanh biếc sắc màu
    Tuổi ngây thơ em giã từ mãi mãi

    Em gửi lại hồn nhiên và giận dỗi
    Những trò chơi tinh nghịch của một thời
    Ánh mắt nào sẽ trở thành xa xôi
    Bạn bè em mai mỗi người một ngã

    Em gửi lại tiếng trống trường rộn rã
    Áo dài ai bay trong gió thướt tha
    Tuổi chúng mình đẹp như những lời ca
    Em sợ lắm nếu một ngày xa cách !

    Em gửi lại thời mộng mơ cắp sách
    Tiếng ve gầy rát bỏng báo mùa thi
    Giọt nước mắt trong ngày ta chia li
    Mặn đắng môi nghẹn ngào em đã khóc

    Em giã từ tháng ngày là hạnh phúc
    Những vu vơ , những hờn giận tuổi hồng
    Phượng đốt trời bằng sắc đỏ nhớ nhung
    Tuổi ngây thơ xa rời em mãi mãi !
    </div>

    <div align="center"><span style="color:#FF6600">( Thế là hết thời học sinh thật rồi ... :( )
    </div>

Chia sẻ trang này