Thưa các chị em. Tình hình là dạo này, box SG ta cứ ì ạch. Mà cái mong muốn các anh em trai thành lập đội bóng để chúng ta được đi cổ vũ cứ bị trôi mãi ... Thế là mình tự hỏi tại sao các chị em xinh xắn của chúng ta không thành lập một đội bóng nhỉ? Chúng ta có thua gì so với các anh em con trai đâu nào. Vậy các bạn nữ! Không cần các bạn biết đá bóng (mà biết thì quá tốt rồi), không cần phải quá mạnh như lực sĩ chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, chúng ta sẽ chiến thắng. Ai đồng ý vô đăng ký cái đi!!!! Mình xin xung phong đăng ký trước Tên: Hoài Nhanh nhanh đăng ký nào các chị em ơi!!!!
Giống thì có chết ai mô mà L cũng xung phong thêm một chân luôn Tên: Lài SDT: 01678926128 yh: tuoimongsudong_44
Ơ hay, phải ủng hộ nhiệt liệt tinh thần chứ nhỉ? >>>>> hoan nghênh tinh thần các bạn nữ box SG, box ĐN ít nữ quá, thôi kiu gọi anh em thành lập đội bóng, chị em đi cổ vũ.
Hoan hô Mod Rùa box SG đã lấy lại khí thế năm xưa. Đội bóng đá nữ thì ko thể thiếu cặp giò khẳng khiu của \^o^/ roài Tên: Nghi. Sdt: 0914.231084 Y!M: ledoannghi Vị trí từng đá: tiền vệ cánh phải (toàn bị đá bay kính ). Các chị em đăng ký nhanh để ta xúc tiến đá trận đầu lấy khí thế và làm bẽ mặt anh em box SG nào!
Yêu cầu mang trên 3 cái quần mới đc cho ra sân , và tuyệt đối ko cho Sis Nghi vào sân mất công đi tìm kính
Vớ vỉn! Bay kính thì chị chuyển sang "đá" trọng tài chơ mắc chi chạy tìm kính cho mất công . Yêu cầu Mod Rùa thông báo tuyển Huấn luyện viên cho Đội bóng đá nữ ngay từ bây giờ. Yêu cầu: đẹp trai, chưa vợ, tuổi đời không quá già cũng không quá trẻ, biết chiều chuộng chị em, biết động viên khích lệ tinh thần cầu thủ và biết... dẫn chị em đi ăn uống sau khi tập Mình đi đá bóng tranh thủ kua luôn Huấn luyện viên, 1 công đôi việc
Chị Nghi, có còn nhớ cái trận đấu với đội nữ NVT Huế hồi năm 2006 không? Hồi đó chẳng phải đá ông trọng tài mù Cường là gì. hehe Tự dưng em nhớ bé Thúy nữa. Phải công nhận là đội nữ mình đá chưa được hay lắm nhưng cũng còn hơn xa đội nam nhé. Hồi đó mình đá hòa còn đội nam bị đá cho thua te tua tơi lả tả Nên là đừng có mà kiu là đội nam oai quá nhé
Haha, quên sao được cái trận đó hả em? Đội bóng nữ nai nịch ra sân, chạy được 10 phút hiệp 1 thở không ra hơi nữa nên xin trọng tài hủy hiệp 2 , giờ nhớ lại chị vẫn cười đau cả bụng. Nhưng vẫn oách hơn đội nam em nhở. Bọn "nó" thua 3 quả, còn chị em ta vẫn bảo toàn kết quả hòa Mà chị nhớ trận đó bé Hoài vác loa bình loạn chứ có ra đá đâu, làm BLV mà toàn bênh đội bạn á . Lần này thì đừng hòng mà trốn nhá! Nhắc mới nhớ, lâu rồi ko thấy bé Thúy vô QTN hèo!
Ơ ơ. Coi tề, mấy eng đòi bắt nạt các chị em nhà mình nữa cơ đấy. Muốn oai thì đi sát phạt các đội khác đi. Đội nữ nhà miềng ở đẳng cấp khác, cao hơn về tỉ số nên không thèm đá với đội nam mô. Hehe Dại chi mà đi đá để què cẳng à. Ở lớp em thành lập được một đội bóng nữ rồi đó, có cả HLV hẳn hoi, chủ nhật này sẽ đá giao hữu trận đầu tiên, tuần sau đá giải của khoa. QTN miềng thành lập đội nhanh nhanh để em còn kiu bọn nó đi đá giao lưu với QTN miềng nữa chứ.
QTN đá giao lưu với đội bóng lớp em thì hiệp 1 em đá cho QTN, hiệp 2 đá cho đội lớp ah? Em cứ lên cho chị cái lịch giao hữu cụ thể đi, có lịch rồi khắc có người, gái box SG thiếu gì. Đá xong trận đầu ta sẽ bắt "chúng nó" lên QTN đăng ký điểm danh . Chơ chờ cho đủ người mới tiến hành liên hệ giao hữu thì e đến mùa quýt!
Được rồi. Em đang liên hệ với diễn đàn Nguoihatinh.net, mà chưa thấy hồi báo gì cả. Em sợ là 4r mình mà đá với đội lớp em thì có mà thua là chắc
Cho t đăng ký với nhá. tên: Sấu Dẹt địa chỉ liên hệ: ngocthuykhtn@yahoo.com ---------------------------------------- P/S: Chị Nghi hứa rùi đó nhé, sẽ có anh HLV đẹp trai, chưa vợ rùi đó nhé, hok có là em ứ đá nữa đâu đó.
oài kái ni thì duyệt 99%.......... Rùa với O Nghi mần e nhớ hồi cấp 3 zữ . e từng là đội trưởng đội bóng đá nữ của lớp , và cũng là thành viên chủ chốt trong đội bóng của trường đóa..... chưa j mè thấy ngứa ngáy chân tay roài nà ....... seo ít người them ja zị , chi em ta đâu , vùng lên đi........... đăng ký lun Hồ Thị Mỹ Hạnh sv đh lao động xã hội tp hcm
đồng ý với O nghi 2tay , 2 giò lun ........có huấn luyện viên như zị chị e ta sẽ có thêm động lực để luyện tập hơn... @ o nghi:kái vụ kiếng thì yên tâm ....e cũng có 2 mãnh đít chai nà , but vẫn sút tốt , bắt gôn thì khỏi chê
Khà khà, rứa là rủ rê thêm được 2 thành viên nữa. Vậy là đội ta có đủ 5 cầu thủ rùi nhé, kiếm thêm 2 dự bị nữa là đá vô tư. Mà đá với ai chừ hèo? Đá với lớp bé Hoài thì "thua chắc" như lời em í nói rùi @bé Thùy: vụ HLV em cứ yên tâm đi, chị đảm bảo mà! Chị nhắm được 1 số anh rùi, đội chúng ta sẽ họp bàn để chọn ra 1 anh nhá . Hay là làm một series HLV luôn cho nó hoành tráng nhở! @bé Hạnh: hix, ko yên tâm cái vụ kiếng được đâu em ơi, chị bị đá bay kiếng mấy lần nên sợ rùi! Mờ bé Hạnh xung phong làm thủ môn hả? Lỡ bị bay kiếng là tiêu, hết thấy đường mà chụp banh luôn
Hôm qua lớp em đá giao lưu với KT7, đội lớp em thắng 2-0. Lớp em có mấy đứa sút những cú sấm sét, kinh lắm, mà cái con đội trưởng, nó lừa bóng thì quá tuyệt luôn. Kiểu này hy vọng là năm nay bọn em giựt giải của khoa Mà để em hỏi bọn ấy coi, đá cho vui. Hôm qua bọn em thuê sân Nguyễn Tri Phương có 40k/1h à, đá chiều tối nữa. Mà chị Nghi ơi, có khi nào mình thử liên hệ với NVT miền Nam coi răng hèo, bên đó cũng đông nữ lắm, lại có một chút quen biết ít ỏi... Chút nữa quên, chị đi lôi kéo chị xíu (Ngoại thương), hôm có đi 20/10 với chị đó, chị xíu đó chắc đá bóng không thua ai.