U can't back down - Ken ft Ego n Bratdz

Thảo luận trong 'Tiếng Hát Thành Viên' bắt đầu bởi Ken, 1/3/11.

  1. Ken Thành viên

    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/1OLfkWjQqN[/FLASH]

    Hook :
    Qua bao nhiêu bao nhiêu yêu dấu anh đã trao…
    Em nơi nào đâu hay nơi đây anh khóc ….
    Trái tim tan tành, mất em từ đây…
    Anh nơi đây, nơi đây vẫn nhớ bóng hình em …
    Em nơi đâu con tim anh nơi đây anh vẫn nhớ….
    Ước ao bước đi
    Lối đi riêng mình………..

    Ego:
    Giờ thì còn đâu nữa….
    Em đã ra đi và đập tan những giấc mộng ngày xưa.....
    Thà em đừng hứa,thì anh đã k hi vong nhiều đến thế….
    Và trên con đường về,chỉ còn 1 mình anh lê thê….
    Đôi chân sao nặng nề,bàn tay sao lanh thế….
    Anh đang đứng trước 1 ngã tư và k biết phải rẽ về đâu.....
    Khi dòng đời kia chỉ toàn là hố sâu.....
    Anh muốn đươc nghe tiếng nói của em vào mỗi tối trước khi đi ngủ.....
    Vẫn muốn nhận đc sư w.tâm của em dù dó chỉ là vài thứ....
    Chợt nơi anh đang đứng và nghĩ về tương lai….
    Về những ngày tháng còn lại sẽ k còn ai.....
    Đâu còn những lúc vai kề vai.....
    Đâu còn những lúc đc cầm tay em đi trên nhưng con đường dài…
    Em nói là,hãy quên em đi....
    Hãy đê nc mắt cuốn trôi mọi thứ vào dĩ vãng....
    Hãy xem mọi thứ như vô tình đến và đi....
    Vì cuộc tình dở dang....
    Sẽ k mang lại cho 2 ta điều gì đâu....
    Ngoài nc mắt và hận thù.........

    Hook :
    Anh nơi đây, nơi đây vẫn nhớ bóng hình em …
    Em nơi đâu con tim anh nơi đây anh vẫn nhớ….
    Ước ao bước đi
    Lối đi riêng mình………..

    Bratdz :
    Midside rap….Peace…..B R A T
    Đã không còn mong muốn
    Vì cũng đã quá muộn
    Khi bên này đây là những lối thoát thì phải đối mặt với những kỉ niệm buồn
    Còn bên kia
    Khi anh cố gắng trốn chạy ký ức nào đó thì bế tắc
    Chắc chắn là ngõ cụt
    Cố gắng không nhớ em để rồi trong vô thức
    Anh tìm thấy em rồi ấm ức
    Để vụt mất em như những ngày xưa thực sự là bất lực
    Để em bên cạnh người đó hay là anh nỗ lực
    Níu kéo em lại
    Oh không đâu !
    Anh đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ
    Chẳng lẽ lại tiếp tục giận cá chém thớt ư?
    Thật vậy! Một phần là anh hiếu thắng chứ!
    Đâu phải là anh đã quá yêu em đâu!
    Lời ngụy biện cũng chỉ là chống chế oh…
    Giờ đây anh không quan tâm đâu…
    Chỉ cần em về lại đây và nói với anh 1 câu
    Rằng anh phải làm sao để em quay về hay phải làm sao để quên đi 1 kết cục thất bại ê chề!
    Cũng may mình chẳng hề có với nhau 1 lời thề
    Nên bây h anh sẽ quên hết tất cả mọi thứ thôi

    Hook :
    Anh nơi đây, nơi đây vẫn nhớ bóng hình em …
    Em nơi đâu con tim anh nơi đây anh vẫn nhớ….
    Ước ao bước đi…
    Lối đi kiếm tìm…
    Bridge :
    Em đã xa rồi, xa khuất chân trời
    Từng kỉ niệm nay vụt bay theo làn khói….

    Ken:
    Em!
    Có biết được răng cuộc sống của anh từ khi em đến tựa như không gian của buổi bình mình cùng những tia nắng sáng chói đang len lỏi.
    Nhưng giờ đây em ra đi sao kỉ niệm trong anh lại vụt tan vào hư vô không gian tĩnh mịt chỉ tựa như làn khói.
    Nhiều đêm dài thức trắng anh đã tự hỏi ???
    Mình đã làm gì có tội để bây giờ đến cả lá thư anh viết bằng tận đáy lòng của mình cũng không thể nào níu kéo bước chân cho người khỏi từ khước
    Xin em chớ vội cất bước !!!
    Anh biết tình cảm bày tỏ với em từ trước đến giờ chưa được rõ ràng cho lắm
    Nhưng sâu thẳm ở trong con tim anh tất cả mọi thứ chỉ biết để giành cho 1 nửa
    Nơi đó chất chứa dạt dào biết bao cảm xúc và có lẽ cũng chẳng có kẻ khờ nào lại tôn thời lời hứa 1 cách kiên nhẫn như anh
    Bây giờ nhìn làm làm đủ mọi chuyện tình mình cũng không tiến triển thôi thì anh sẽ không làm phiền dù chỉ thêm 1 lần nữa
    Hãy xem như nguyên nhân xảy ra mọi chuyện xuất phát từ anh và cứ nghĩ rằng anh chính là Kẻ-Thất-Hứa…..

    Mel : Justin Bieber
    Keep on goin’ to the sky where is farthest
    Keep on goin’ cuz it is not too late….
    U cant back down!!!U cant back down!!!
    Keep on goin’ to the sky where is farthest
    Keep on goin’ cuz it is not too late….
    U cant back down!!!U cant back down!!![/COLOR]
  2. Ken Thành viên

    Up nào, sao ko có ai vậy nì

Chia sẻ trang này