Haiz. Con người nào mà không có sai lầm. Mỗi chuyện xí xi mà cũng làm rùm beng lên. Đến là khổ với mấy ông Ku Rãnh.
Haiz. Theo mình nghĩ thì Anh Khoa hát sai trước chứ không phải Uyên Linh. Lúc sang lời 2 rồi mà Anh Khoa hát sai nên Uyên Linh mới vô sai chứ. "Từ Bắc vô Nam nỗi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo..." Đúng là vậy nhưng Anh Khoa hát là "...ta đi vòng vay lớn mãi để nối sơn hà ...". Uyên Linh cố vô để sửa nhưng cuối cùng phải hát theo Anh Khoa nên sai. Hết
Anh Khoa hát sai, một bài hát được cất lên trong tối 30/04/1975, khi cả nước cùng nắm tay lắng nghe lại bị 2 ca sĩ này phá hỏng trong ngày kỷ niệm, không chỉ sai lời, mà cả hồn trong bài hát là con số 0 vĩ đại