Mấy hôm ở ĐN đúng là thú vị thật! Ngày sau khi offline xong, mấy anh em nổi hứng đi picnic. Cảnh đẹp tuyệt, upload vài cái để mọi người ai đến ĐN ghé qua nhé. Thành phần: Khách VIP (sún), Mas, No.1255, nhanky,Mr Nguyễn, cutan. Về chổ hội ngộ có thêm siêu ngốc. Vì đi cũng chiều quá nên phải surf nhanh. Cảnh trên đường đi Sau một hồi đi bộ xuống, mỏi ơi là mỏi, cảnh đẹp như thế này. Ảnh riêng và chung của mọi người. Khách VIP: (xưa giờ mới thấy cái đẹp như thế này ) No.1255 nhanky (thành viên mới toanh, đã tham gia offline box ĐN) Sếp Box Đà Nẵng, hôm đó suy tư lắm, cứ trèo lên mấy tảng đá cao ngồi nhìn ...ông lái đò. Năn nỉ hoài mới chụp đc cái nì: cutan Cả nhóm: Vinh hạnh lắm mới được đứng cùng 2 Sếp Đà nẵng: Sau khi đi bộ mỏi 2 chân sau, 6 người kéo nhau về bãi ven đường biển, thử gần hết các món ngon. Đoạn này ko ai chụp nữa vì sợ mất miếng ăn.
úi........em mới tham gia nên nhing mấy anh chị lớn quá.....làm sao mà đi off thế nào đây? nhìn lạ hoắc....^^.......chúc mk........
Hihi, nhìn bà Mát như nàng Bạch Tuyết lạc giữa 4 chú lùn nên bà í cười tươi như hoa. Chú nhankky hình như là chú bữa trước gặp trên nhà anh Tiến? Ấn tượng vì con trai mà chảnh dã man, box ĐNẵng xin cái số điện thoại mờ cũng trằn tới trằn lui ko cho Anh HA chụp ảnh cái nào cũng có vẻ suy tư nhỉ Nhìn bà con đi chơi, miềng... thèm!
Cảnh đẹp thật, ĐN dạo này show hàng ghê quá cơ í. Nhất là bà Mas, bà í bây giờ được sủng ái nhất roài - ko co ai cạnh tranh độ hot với bà í được cả. Ghen tị quá!!! ĐN đẹp quá, hè mà rảnh thì chắc phải khăn gói quả mướp xuống núi cho biết mí được Lúc đó nghe nói bà Nghi cũng vào ĐN roài nhỉ?
Ui chao, cảnh đẹp........... người cũng đẹp ( có mình mờ, dại chi ko khen) Mụ N nói rứa thì tội cho aD quá, nhưng mờ............... cũng đúng, box ĐN toàn mem ........... chảnh mờ.
éc quá . mấy anh chị em nhà mình đi chơi vui nhỉ . hèn gì không chịu post ảnh off box DN đầu năm lên Diễn đàn đó . he he
Thích mấy cái riêng: Sún, Dũng, Tân, cái mô cũng đẹp, nói như Sún, cái pic đó của Sún đẹp nhất trước giờ, chắc vì cái máy chụp hình nó cảm động với cảnh đẹp nên ưu tiên cho Sún, k muốn bức tranh có nhiều điều tương phản nhau quá
Có xái ảnh leo đá làm người rừng của miềng nữa, để đó qua cutan copy vác về đã. @\^o^/: ko phải suy tư mà nhậu nó phờ phạc ra rứa đó @eng Rên: Tại chói mặt trời nhìn tối tối nên ko nhận ra những điểm tương phản , mà vài nét chấm phá tương phản đồi khi cũng là cả một nghệ thuật đó chơ
Cứ cái nào mình cầm máy ảnh là đẹp! Nhưng mừ công nhận Sún đẹp vì thế đứng xiêu xiêu . Có điếu thuốc ngậm 1 bên nữa chắc đẹp hơn hehehe
Mấy eng ni đi chơi sướng dữ. Xong năm này là mình đc tung hoàng ngang dọc rồi sướng Nghĩ lại cái đợt đi bãi Rạng bữa trước. Đi với nhà cậu. Chỗ đó cũng tắm sướng nhưng biển thì hơi sâu nên k dám ra xa
Có mấy cái nữa, chắc ngày mai mới đưa lên cho mọi người xem được @Box ĐN: Thanks Box ĐB nhiều nhiều nghe, lần ni vào mà ngày nào cũng được các sếp chăm sóc kỷ càng, lần sau chắc là vào nữa, vui, thân mật, tuyệt vời. Thanks!
ui ui! chang bt sao tui tham gia cai dien dan nay lau lam rui ma chang ;luc nao thay cai thong tin buoi offline nao ca zay! hinh nhu tui hok co duyen............huhu! tui dang o da nang ne! luc nao co gi lien lac cai nha!
Thông tin liên lạc thì ko thấy để lại mà bảo liên lạc, chủn bị tuần sau chương trình tháng 4 nì, lên diễn đàn mà ko chộ cấy dòng thông báo to đùng đó ta : Đà Nẵng 25/4 giao lưu cùng ca sĩ Cáp Xuân Anh Tài!