Vì anh yêu em

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi quoctai1990, 26/3/09.

  1. quoctai1990 Thành viên

    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao Anh chảng bít làm sao cho em hiểu Anh cảm thấy cuộn đời này còn thiếu Một thứ gì ... có lẻ chính là em Em à anh bít có thể mình hok xứng với em , nhưng anh vẩn nguyện cầu để có ngày với em chung chân trên một con đường , ngày đó có lẻ là rất xa , xa lám ! nếu không xa làm sao anh hok thấy được cơ chứ? ,ây vậy mà anh vẩn tinh là có con đường đó , đả có lúc anh nói thich em rất nhiều ,từ cái nhìn đâu tiên từ lời nói đâu tiên và từ những cử chỉ kiến anh phải quy phục, chi thế thôi em đả làm con tim Anh loạn nhịp . Đả có lúc Anh nghỉ rằng chẵng có nhỏ khác giới nào có thể làm cho Anh phải bối rối và thiếu tự chủ đâu . Ấy vậy mà bây giờ Anh lại là một người nhu nhược< giả dối> và không bít mình còn có phải là thằng đâu óc đơn giản ngày xưa không nửa . 1 chút thôi,1 chút giận hờn để được vỗ về trong tình yêu,1 chút ích kỉ để biết mình thuộc về ai đấy,1 chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều . Vậy đó giờ đây mình đả cảm nhân thấy cái nổi nhớ hành đêm cái nhớ mông trông tâm tưởng và nhừng điều đó đả đem lại những nói buồn reo rác những điều giận hờn hok ai hay ,cái đó có thể thấy mình ít kỉ đến chừng nào nhưng sao nhỏ đâu có thuộc về mình , moi điều đều có thể đến với mình và mình đả thấy mình yêu thật nhiều khi lại hờn ghen thật nhiều khi nghe nhỏ kể những câu chuyện mà người ta tạo ra cho nhỏ , whay tại sao tại sai cuộc đời này lại bất công như vậy đả cho tôi những phút hạnh phúc rồi lây lại nó trong lúc mình thấy tuyệt vời nhất, giờ đây để lại cho mình bao đáng cay và sự nổ lực tìm lại cái phút giây lich sử đó . Trên con đường tìm lại khỉ niệm xưa Anh đả trải qua một điều không nghỉ đến là Anh đả nói lời yêu em , và đả nhắc lại những điều đó rất nhiều lần không ngần ngại bỏ qua lòng tự trộng một thứ mà con trai cho là cao cả nhất . Vậy đấy cái đó có thể thấy Anh giả dối chừng nào ,từng khi anh nói ràng có thể thế này thế kia không hờn ghen và cho em lựa chọn vi hạnh phúc của minh , mà anh vẩn thấy nhói đau trông tim và trông tâm niêm của anh , anh vẩn muốn Anh là người đàn ông để lại cho em hình bóng tốt đẹp nhất . Người ta mất 3s để nói tiếng yêu….mất 3 giờ để giải thích…mất 3 ngày để chấp nhận và mất cả đời để thực hiện và ân hận….! Và sinh thưa Anh cũng vậy thôi , có lẻ em hok bít những cảm giác của Anh đả trải qua đâu nhỉ , chút bồi hồi sao suyến khi em nằm gọn trong mắt anh ,chút bồi hồi ngượng nói thành lờn từ câu đâu tiên , sự mơ màng từ lúc cùng em giạo phố đêm , chút đau đớn khi nhận anh yêu em thật rồi con tim Anh như muốn vơ tan như bị bóp nát , một cảm giác thật khó tả mà những đôi tình nhân khi yêu đả kể giờ lại được truyền vào người tôi , không bít điều đó nên vui hay nên buôn nửa bởi vì Tỷ lệ thất bại về cưa cẩm của tôi khá cao ! Nhưng ko sao. Dù anh ko cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn hi hi cái đó có thể nói mình tự cổ vủ mình thôi . Anh sẽ mở 1 phiên tòa xơ thẩm .Xơ thẩm em vì tội cướp trái tim anh. Nhớ ngày đầu tiên anh và em làm wen .Ai đã làm cho người ta mất ngủ . Tội của em bây giờ đã rõ, giam suốt đời trong trai tim anh

Chia sẻ trang này