Vì bình yên Thành cổ

Thảo luận trong 'Thị xã Quảng Trị' bắt đầu bởi thinhchua, 26/4/09.

  1. thinhchua Thành viên

    Vì bình yên Thành cổ

    (Cadn.com.vn) - Khu phố 1, P. 1, TX Quảng Trị (Quảng Trị) bao gồm cả bến xe, ga tàu, bến sông và nhiều thành phần kinh doanh, buôn bán dọc QL1A, du khách qua về thăm di tích Thành cổ tấp nập cũng khiến nơi đây trở thành địa bàn khá nhộn nhịp nhưng không kém phần phức tạp. Tuy nhiên, khu phố này nhiều năm qua luôn là địa bàn điển hình của cả thị xã về BVANTQ và “thủ lĩnh” phong trào không ai khác là cựu chiến binh Phạm Lý Chánh. Ông đã gần 95 tuổi và gắn bó với công tác mặt trận, trong vai trò tổ trưởng tổ an ninh khu phố hơn 30 năm qua. Ông kể, là người con Quảng Nam nhưng sau ngày giải phóng Quảng Trị, ông và vợ quyết định cất nhà bên dòng Thạch Hãn, “Tôi muốn ở gần đồng đội”, ông nói trong xúc động.
    Với bản lĩnh người lính Cụ Hồ, ông không chỉ khích lệ tinh thần BVANTQ trong quần chúng nhân dân mà tự bản thân mình và người thân trong gia đình là tấm gương sáng thuyết phục nhất. Chị Lê Thị Lan, một tiểu thương ở khu phố cho hay: “Hầu như đợt tuần tra mô cũng không thiếu bước chân của bác Chánh. Ngay như đêm khuya, mưa gió ai trong khu phố có chuyện cần giúp đỡ hoặc cần giải quyết là bác Chánh có mặt ngay”. Ông cũng là “khắc tinh” của thanh thiếu niên thích “quậy”, đối tượng trộm cắp vặt. Không chỉ “điểm tên”, ông còn đến nhà để bàn với gia đình khuyên răn con cái. Vì thế mà chỉ cần một lần được ông “quan tâm” là đối tượng đều nhận ra lỗi và sửa sai ngay, nhiều em nhanh chóng bỏ thói hư tật xấu và đã tiến bộ rõ rệt.
    [IMG]
    Ông Chánh vẫn luôn nhiệt tình với vai trò tổ trưởng tổ an ninh khu phố.

    Ông còn phối hợp với lực lượng CA bắt trộm, bắt cướp xảy ra trên địa bàn khu phố khác nên cứ về TX Quảng Trị hỏi ông Phạm Lý Chánh là không ai không biết. Mỗi năm, ông đều được chính quyền địa phương, CA tuyên dương khen thưởng vì thành tích trong công tác BVANTQ. CA tỉnh Quảng Trị cũng nhiều năm tuyên dương trao tặng bằng khen, ông trở thành điển hình không thể thiếu mỗi khi có hội nghị về phong trào BVANTQ của tỉnh. Vào ngôi nhà nhỏ, đơn sơ mà ấm cúng của ông, chỉ thấy toàn bằng khen, giấy khen của ông được tuyên dương, khen thưởng từ cấp cơ sở đến bộ. Mới đây, T.Ư Hội Người cao tuổi còn tuyên dương ông về gương sáng BVANTQ.
    Với vai trưởng ban hòa giải, ông Chánh còn là cầu nối hạnh phúc của nhiều đôi vợ chồng gặp phải buổi “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, cũng là sợi dây nối lại tình làng nghĩa xóm khi láng giềng có chuyện hiềm khích mâu thuẫn. Với bà con khu phố, lời khuyên chân thành của “ông hòa giải” đã có 60 năm tuổi Đảng luôn được đón nhận kịp thời. Hình ảnh ông Chánh còn đẹp và sâu đậm hơn khi luôn nhiệt tình với công tác tìm hài cốt liệt sĩ. Bất cứ đâu bên dòng Thạch Hãn, trên mảnh đất Thành cổ có người phát hiện hài cốt liệt sĩ là báo tin cho ông đầu tiên. “Nếu tìm được đồng đội nào là tôi thấy mình vơi trăn trở trong lòng chút ít”, ông tâm sự.
    Bài, ảnh: Bảo Hà
    TinCoDon, Candy0^ma1_chua thích bài này.
  2. TinCoDon Thành viên

    Ông Chánh này thì mình biết, hàng xóm cũ của mình mà:)

Chia sẻ trang này