[FLASH]http/static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http/mp3.zing.vn/blog/?YS9jMC9hYzA3MTFhMGRhMjY2NjJmN2Q5YjNhYzY4YTdhMTIyYS5cUIbaBmUsICDN8xJDDoyBU4WeBdUngrWeBmmUsICgWmUsICOqdXxBaVRhaSBmdC4gSnVkeSwgSG_DoG5nIFRoeXx0mUsICnVl[/FLASH] ^^~ Giống như Hamlet Trương, em phải chọn cho mìk phong cách của người cô đơn , đi ko ai đưa , về hok ai đón . Nỗi pùk trước chưa hết thì njềm đau sau dồn dập , có lẽ vì đã đau quá nhiều nên em hok còn thấy tim mìk đau nữa , và có lẽ vì thế nên em đã viết bài viết này . Em viết ra , không phải mong ai đó quay lại , ko mong ai đó yêu mìk như khi xưa , mà đó chỉ là nỗi njềm của em thôi........... Mưa ngoài trời lại rơi, em lại thấy khó chịu , mệt mỏi . Từ hôm đó, chắc là anh cũng ko có nhớ , em từ bỏ tất cả, tất cả ........ vì 1 lí do là em đã quá mệt mỏi , chân em tê buốt , thực sự là ko bước nỗi nữa , thế nên em mong thời gian ......tất cả , cho em dừng lại , 1 chút thôi cũng được , . Em đã hứa là sẽ quên anh đi mà !!!!!! Đúng.... em đã hứa, và em đã cố thực hiện lời hứa đó, em đã cố gắng lắm , vì em hok múk làm đứa thất hứa , nhưng em đã hok làm đc, mỗi lần cố quên là mỗi lần nhớ đến , nhưng mỗi lần nhớ đến thì em lại thấy chạnh lòng . Tim em đau thắt lại như bị bóp nghẹn . Lúc trước , ai cũng nói em lạnh lẽo cô hồn , đúng ra thì có chãnh chứ hok phải là lạnh lẽo hay cô hồn gì đó.Nhỏ hồn nhiên , mạnh mẽ , ko bao giờ khóc , là 1 đứa cười vui hiếm khi khóc , nhưng sao giờ nước mắt em khóc cho cuộc sống nhiều quá , đến em cũng hok tin nỗi chính mìk nữa . Ũa......???????Sao khi 1 mìk hay khi đêm về , cảm xúc kại tuôn trào , em lại múk viết thật nhiều , nhưng sao h , em chẳng pýt viết gì thế này!!!!!!!!! Yêu là gì anh nhỉ ??Thế còn hp.........nó là chy ??Và bình yên nữa......nó ở đâu ??Sao h đây em lại đánh mất niềm tin thế này ?? Em bây h có thật là chính mìk hok ?? Em hok múk đeo cái mặt nạ lúc nào cũng cười cười nói nói....lúc nào cũng khuyên người ta bằng những lời nói ý nghĩa.......để rồi đến mìk lại đau , để rồi chính em lại hok giải thoát được cho chính mìk ....... Đã quá đủ để chờ đợi 1 người rồi anh àk ! Quá đủ cho 1 vết thương ! Quá đủ để yêu một ai đó ! Quá đủ để cho 1 tình yêu vốn đã lụi tàn ! Quá đủ để cho đi quá nhiều mà hok có thể nào nhận lại ! ........Lệch ùi phải hok anh ????? Em pýt tình yêu hok bao h tồn tại 2 chữ " so sánh " Nhưng hình như đã quá đủ ùi....quá đủ để làm em ướt mi ....!Từ đầu trong tình yêu của tụi mìk vốn đã tồn tại 1 lời nguyền ùi phải hok anh ?????nó bắt em phải bước đi dù lòng hok múk!!! Bằng đôi chân mệt mỏi... bằng 1 trái tim kiệt sức .... Em có thể đi đâu được nữa chứ ???????? Từng ngày mà em đang sống là 1 sợi dây của khùn bậc cảm xúc , em fải cố an ủi mìk...cố sống và tập cười.... Múk đc như xưa lắm anh ạk . Mặc dù ai cũng cười vì em quá ngốc. Đã trao nhầm trái tim cho 1 thiên thần ko cảm xúc ... Ừk....em là 1 thjên thần hok hp... Bởi em là 1 thần chết bất hạnh vướng vào tình yêu của anh...vướng vào lời nguyền của hp...Làm sao để giải câu thần chú....làm sao để rũ bỏ lời nguyền....???Anh àk... em cần 1 phép màu...chỉ cần em tin thì nó sẽ trở thành sự thật fải ko anh ?????^^~ Đêm nay thôi...chỉ 1 đêm nữa ....về lại trong giấc mơ của em được ko anh......??Chàng trai thiên thần hok hp...hãy để em thấy anh dù chỉ trong giấc mơ của mìk.....để em nhớ thật rõ khuôn mặt anh...để ngày mai tỉnh giấc...nước mắt em sẽ hok thể tuôn ra được nữa......." Lệ cay khoé vì một người "vì tình iêu sẽ biến mất trong em...... lời nguyền này sẽ mãi chôn sâu..........sẽ hôk còn lời nguyền nào anh ạh.......chính em đây sẽ xây dựng nên một câu chuyên cổ tích mới......những hi vọng mới.......bằng những cái entry của mình.....vẫn có một lời nguyền.......dù lời dù lời nguyền đó có đc xóa bỏ hôk.......có thể biến em trở lại là thần chết hôk mặc kệ cái kết quả ............vì em sẽ vẫn giữ lại trong tim,dù chỉ là những kỉ niệm.......mãi chôn sâu ở góc tim này một người là anh đó..........Ck` ạh.... Cảm ơn anh............ Nhưng dù sao ............ em cũng giận anh lắm . Bắt em fải quên đi nỗi đau....rồi lại gieo thêm nỗi pùk cho em nữa . Em đã làm như lời hứa " sẽ quên anh đi " ... nhưng thực sự....em hok làm đc , hok gì làm em quên đc anh cả !!!!!Tại sao chứ ,em lại bị bỏ rơi , vì thế , em chẳng giám yêu ai nữa , ngoài chỉ chôn chặt tình yêu đó vào tận trái tim mìk , 1 lần vấp ngã , là 1 lần đau ........Em cố tìm trong mìk 1 chút bình yên , nhưng hok thể nào tìm ra lối thoát đó được. Anh làm em khó chịu lắm pýt ko hả ??? Chja tay , nhưng em hok pýt được 1 lý do hoàn toàn chính đáng . Lí do chính đáng nhất là anh hok đủ tự tin để gặp em nữa , anh àk ,thôi bỏ cái ý nghĩ đó đi có được ko anh ???????? Anh ích kỷ lắm , chỉ vì 1 chút tự trọng của bản thân mà anh hok thèm nhìn mặt em nữa sao ??????? Hok gặp em nữa sao ??????? Em còn múk nói nhiều lắm nhưng h em đã mệt mỏi lắm ùi..............Cám ơn tình yêu của anh Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh Khi nỗi nhớ hằn sâu thao thức Kỷ niệm ùa về - ánh mắt anh bất lực Lúc em đánh dấu ngày bằng nỗi nhớ rưng rưng Em không đành lòng vất bỏ những đau thương Mặc những buồn vui cứ đi về qua cánh cửa Vẫn biết rằng không còn cho nhau nữa Không còn được một lần nếm vị ngọt mùa mưa Vẫn còn trong em câu chuyện cổ xưa Đánh thức lòng em bằng nỗi buồn chất chứa Cổ tích nào cho anh một nửa Để thêm một lần nghe tiếng gió lưa thưa Em vẫn một mình trong tháng năm qua Kể từ lúc anh đến và ra đi từ đó Còn kịp không anh lời cuối cùng bỏ ngỏ Cháy rực một thời giờ còn lại tàn tro Không còn anh còn em chỉ còn lại bơ vơ Nhành hoa tím anh thường trêu mắc cỡ Còn lại trong em là màu hoa nhung nhớ Em cháy lòng khi viết những dòng thơ Chẳng đêm nào em ngủ được đâu anh Khi kỷ niệm cứ đục ngầu sóng sánh Anh biết không chúng vỡ thành trăm mảnh Gom góp trong hồn và một nửa theo anh.
Em thực sự sợ anh àk...Anh đem hy vọng đến cho em, yêu em như em đã từng yêu anh vậy , rồi làm em thất vọng 1 lần ......tránh mặt em, hok nói chuyện với em , hok múk gặp em ,rồi khi em đang trong tuyệt vọng , anh lại nói múk gặp em , hok múk tránh mặt em nữa , rồi sao nữa anh ????????? Em đã chờ , chờ đợi và hi vọng , nhưng hi vọng đều đều thì thất vọng cũng nhiều nhiều..........Em cần yên bình và hp , em sợ fải khóc và em ghét fải khóc , em hok múk làm bạn với bóng tối, nhưng sao anh lại dẫn em đến nơi đó 1 lần nữa , tim em...... đã mang nhiều thù hận lắm rồi ...... anh còn múk sao nữa hả anh ??????hok tối nào em thôi nghĩ về anh ........ mãi mãi em chỉ là " người thay thế" hay là " gjọt sương vô hình thôi fải hok anh Em sẽ xem như chưa từng có chy xảy ra cả.........
Và đêm đêm em vẫn cứ mộng mơ Về 1 người đã không còn duyên nợ Ôi tình yêu, tình yêu thật đáng sợ Để bây giờ em vẫn cứ bơ vơ kekekeke đúng tâm trạng chưa ni.Tự Sáng tác luôn đó nghe
Cuộc đời không iu thật đáng sợ. Lỡ yêu rồi chạy trốn cũng không xong. ..................................................... Chẳng biết ngày mai ra sao nữa, Mà có ra sao cũng chẳng sao