Buồn , buồn vì cảm thấy mình cô đơn , trống trải ... Bổng nhiên nghe bài Cô bé mùa đông của nhà bên cạnh van vãn sang, thế là thử hát theo vài câu theo cảm nhận của mình..Thấy cũng hay hay ( đó là theo mình nghĩ nhá ). Nên dồn hết tâm sự và những nổi niềm của mình vào lời của bài hát này ... Thế là ngồi suy nghĩ và viết lại Lyric(lời) của bài này lại ... Các bạn nghe, cảm nhận và cho mình 1 ý kiến thật lòng nhá ... Mình tự suy nghĩ và đặt tựa đề cho bài này là : Vì Sao Rơi Cũng như mong nếu bạn nào nghe và muốn Hát lại bài này, thì mong các bạn cũng đừng phủ nhận là mình đã tự viết lời bài này...Thank Vì Sao Rơi - Le3 Shjn lời : Le3 Shjn [MEDIA]http/6793159.streamer2.soundclick.com/jarry_lo/30/04/freemp3/rinhue+visaoroirinhuevietloiboirinhue.mp3[/MEDIA]
nói chung là hay.Giống như cùng 1 loại vật liệu nhưng mà bít cách chế biến thì có món ăn ngon thui đúng hok.Cố gắng phát huy.......hihi
@ Bim Tô Tô : thank em póc tem nhá ... kekekeke ... nghe nói em hát hay lém phải ko nhỉ .... @ meirin : thank em đã quan tâm nhá .... @ my 2 : Vâng , có gì ko bạn .... Topic mình có ghi rỏ ràng mà @ scor_germa : đọa là đọa sao .. kekekek ... vui chơi giải trí viết lời chơi thoai , không phải dân chuyên nghiệp , nên đừng gọi đạo @ ngoleminhhai : hihihih , so sánh với vật liệu luôn