Nhờ sự khôn ngoan và khá lỳ lợm, Văn Học đã nhanh chóng được HLV Calisto triệu tập lên ĐTQG. Nhưng sau khởi đầu như mơ ấy, cầu thủ gốc Quảng Trị lại không ngờ đời mình có những lúc xuống tới tột cùng thất vọng. Cầu thủ nổi nhất xứ Quảng Năm 15 tuổi, cậu học trò nhỏ Văn Học vào Đà Nẵng bắt đầu một kỳ nghỉ hè thú vị. Sẵn tiện ông anh trai đang theo học lớp đào tạo HLV chuyên ngành bóng đá (Đại học TDTT quốc gia), Học cũng mon men xin ra sân thi đấu cùng các đàn anh. Dù người khá nhỏ con, Học vẫn khiến những đồng đội phải bất ngờ bởi sự chững chạc của mình, nhất là cái chân trái dẻo dai. Xét về sự lỳ lợm, ngay cả những cầu thủ hơn cả 1 "giáp" cũng lắc đầu ngán ngẩm. Văn Học trong lần lên tuyển Tối chất phát lộ từ sớm, Học được anh trai khuyến khích dấn thân trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thực sự và khuyên Học xin tập thử tại đội trẻ SHB Đà Nẵng để tìm cơ hội thay đổi số phận. Thời điểm ấy, HLV Bùi Thông Tuân là người trực tiếp quản lý đội U15 SHB Đà Nẵng. "Văn Học nó lỳ đòn, nhất là cái "kèo" trái độc mà hiếm hậu vệ nào có được. Tôi chọn nó ngay lập tức sau một buổi thử việc ở trên sân. Bởi tôi tin nó sẽ thành tài sau một thời gian tập luyện chuyện nghiệp ở CLB", HLV Bùi Thông Tuân nói. Cái tin Học được đặc cách đậu lớp U15 SHB ĐN bay về thành phố Đông Hà (nơi gia đình Văn Học đang sinh sống), khiến cả khu phố tự hào. Bởi từ lâu, Quảng Trị nói chung chưa đóng góp một cầu thủ chuyên nghiệp và đủ tầm khoác áo ĐTQG một lần trong đời. Thời gian thấm thoát trôi qua, Học được đẩy đi thi đấu tại đội Quân khu 5 rồi Hà Nội T&T, nhằm trau dồi kinh nghiệm và khả năng thực chiến. Để rồi từ V-League 2009, Học nhanh chóng được điền tên vào cánh trái của đội bóng sông Hàn. Học lên công về thủ như con thoi ở cánh trái đội nhà và cùng các đồng đội giành cú đúp vô địch giải quốc nội (V-League, Cúp QG). Mọi thứ còn đẹp như mơ khi Học được HLV Henrique Calisto gọi lên ĐTQG và coi như khuôn mặt cốt cán tham dự SEA Games 2009 trên đất Lào... Mất 400 triệu để đi đá "phủi" Tường chừng đó là bước đệm để Văn Học chiếm lĩnh đỉnh cao, ai dè, Học bất ngờ bị loại bởi những yếu tố nằm ngoài chuyên môn. Học trở về trong tâm lý nặng nề vì ức chế và đuối mất một thời gian đầu. Rồi một ca chấn thương đầu gối xảy ra, Học ngồi chơi xơi nước một thời gian dài ở V-League 2010. Trao đổi về thời gian khó khăn, Học trầm ngâm trong từng câu nói: "Lúc đó tôi không biết mình lấy niềm tin và bấu víu vào điều gì. Nhất là ngồi ngoài sân, cảm giác khó chịu cứ trào dâng trong lòng và thấy mình như bị bỏ quên. Tôi chỉ muốn ném chiếc nạng ra thật xa và được lao vào sân". Cuối mùa giải ấy, Học đứng trước những thử thách khó khăn trong việc tìm lại sự nghiệp cho chính mình. Muốn hồi phục ca mổ gối, Học phải bỏ ra 400 triệu để sang Singapore chữa trị. Xin xỏ mãi CLB cũng chỉ chi ra 160 triệu hỗ trợ tiền phẫu thuật. Chạy vạy tất tả, Học mới có đủ số tiền để hoàn tất khâu chữa trị chấn thương cho mình. Văn Học đi đá "phủi" Gần 8 tháng ròng trôi qua, cái gối trái không còn trở chứng. Học cũng miệt mài với những bài chạy bộ trên sân, lẫn những giờ ném mình trong phòng hồi phục thể lực. Lâu lâu Học lại ném cái nhìn thèm khát mỗi khi nhìn đồng đội vào sân vờn bóng hay chạy chỗ phối hợp. Nhìn cảnh ấy, Học nuốt cảm giác buồn bã mà đáp: "Mấy tháng trời đi nạng gỗ, tôi mới được ra sân vận động. Chỉ dám chạy nhẹ thôi vì sợ chỗ đau tái phát. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn thỏa, tôi tin rằng mình đủ lực trở lại ở giải đoạn 2 V-League 2011. Tôi khao khát ra sân và lấy lại những gì đã mất".Tiếc rằng lãnh đạo đội đã có một ý định khác khi gạch tên Văn Học khỏi danh dách thi đấu, cùng với đó là việc đưa Tấn Điền từ HN.T&T vào Đà Nẵng. Buồn bã trào dâng, Học lấy lại nghị lực và bắt đầu những ngày tập luyện trên sân đá "phủi". Nhưng người ta ngại Học mới chấn thương và cả cái mác cầu thủ chuyên nghiệp, sẽ không chơi hết mình. Tuy nhiên, rồi mọi ánh mắt nghi ngại đều bị dẹp bỏ, Học ra sân chơi hùng hục như một người lâu ngày chưa được đá bóng. Cái cổ chân trái cũng ngoan hơn hẳn và Học có thể vận động cường độ cao như bình thường. Nếu có cơ hội ra sân, hẳn Học đã được HLV Falko Goetz quan tâm và bổ xung vị trí hậu vệ trái thay Việt Cường ở chuyến đi Qatar lần này. Dù tiếc nuối vì cơ hội bị bỏ lỡ, Học khẳng định sân đá phủi sẽ giúp mình thăng hoa và lấy lại những gì đã từng thuộc về Học: một vị trí chính thức ở V-League và chiếc vé trở lại ĐTQG. Học bảo bây giờ mình đã lớn rất nhiều sau vấp ngã, Không còn vội vàng và nản chí, Học chỉ cố gắng chạy đua thời gian để lấy lại niềm tin từ những người xung quanh. Tiểu Thuận Theo Bưu điện Việt Nam